Tina Tình: 'Tôi không đi tìm 1 người đàn ông chung thủy nữa'

mesuhao mesuhao @mesuhao

Tina Tình: 'Tôi không đi tìm 1 người đàn ông chung thủy nữa'

(GDVN) Đó là nhận định của ca sĩ Tina Tình khi cô tham gia chương trình Chuyện đêm muộn, chủ đề Những cơn ghen.

21/05/2013 07:59 AM
3,045

 

Trác Thúy Miêu: Phụ nữ, từ những em tuổi teen cho tới các cô hoa hậu, khi được hỏi họ mơ ước điều gì ở 1 người đàn ông thì đều nhận được câu trả lời: Lòng chung thủy. Nhưng dường như đây là 1 mơ ước hão huyền nhất của loài người?

 

 

 

Tina Tình: Tôi nghĩ vậy. Tôi đã không còn đi tìm 1 người đàn ông chung thủy nữa.

 

Vậy là không còn 1 người đàn ông chung thủy nào nữa?

 

Cũng không hẳn, nhưng người ta chung thủy ở 1 mức độ nào đó thôi! Nếu gặp 1 người đàn ông giỏi che giấu thì chúng ta cũng không biết được. Hoặc nếu người phụ nữ không quá sắc sảo thì cũng không đau khổ.

 



Ca sĩ Tina Tình.

 

Tại sao chúng ta lại sợ những cơn ghen đến như thế?

 

Thật ra, phái nam sinh ra đã không chung thủy. Nếu ai đó nói anh đó chung thủy 100% thì cần xem lại về ngoại hình, tài năng…nó làm cho anh ta chung thủy. Chứ nếu mọi thứ đều bình thường, mà lại được phụ nữ tấn công, không sớm thì muộn người đó cũng sẽ gục.

 

Thật ra, thói trăng hoa cũng có ở phụ nữ mà?

 

Khi mình lên án người đàn ông, thì cũng cần nói rằng thực ra, người phụ nữ cũng có khi không chung thủy. Nhưng cũng có nhiều mức độ.

 

Có người đàn ông nào phải ghen vì em chưa?

 

Cũng có. Nhưng nếu người ta hiểu thì người ta sẽ bớt ghen.

 

Khi được ghen như vậy có thích không?

 

Không! Mệt lắm!

 

Thế Tina đã bao giờ ghen đến mức chơi cái trò tình báo: kiểm tra điện thoại, email…?

 

Thời gian đầu thì không. Nhưng khi thấy có sự khác biệt hoặc vô tình thấy cái gì đó đáng nghi thì mình mới để ý. Chứ nếu không thấy 1 tín hiệu nào thì không ai làm thế cả.

 

Thế những nghi ngờ đó thường đúng hay sai?

 

Phụ nữ rất nhạy cảm với chuyện tình cảm. Một khi đã có những nghi ngờ như thế, thường chắc đến 90% đó là sự thật.

 

Thế khi biết đó là sự thật thì làm gì? Cắt đứt luôn?

 

Cũng có thể có, có thể không. Nhưng để đưa ra được quyết định, người phụ nữ sẽ phải trải qua 1 thời gian bị sốc. Họ có thể tìm tới thuốc lá, rượu… để tỉnh táo lại. Sau đó sẽ có quyết định.

 

 

Có người phụ nữ sẽ lồng lộn thóa mạ tình địch, có người lại âm thầm. Nếu là Tina, em sẽ chọn cách nào?

 

 

 

Cái này mình không chọn được, là tự nhiên cảm xúc nó tới và nó bột phát.

 

Khi đó, dường như cơn ghen mạnh hơn lý trí. Vậy khi nào lý trí quay lại với người đàn bà?

 

Khi tình yêu đó hoàn toàn chấm dứt.

 

Trạng thái sâu nhất trong 1 cơn ghen của em là thế nào? Bỏ ăn bỏ ngủ, stress hay như thế nào?

 

Đến mức độ cao nhất!

 

Đến đỉnh điểm? Thường là khi tới mức này, người phụ nữ sẽ tự hủy hoại mình, hoặc sẽ từ bỏ người đàn ông, nếu không nữa sẽ đi tìm tình địch để “giật tóc móc mắt”?

 

Em cho rằng đó là mức thấp nhất. Vì nó chẳng giải quyết được gì, mà mình lại là người bị tai tiếng, bị ảnh hưởng nhất.

 

Tina có bao giờ bị người phụ nữ khác ghen không? Họ tưởng Tina thích chồng hoặc bạn trai của họ?

 

Có 1 lần. Đó là bạn trai cũ, đã chia tay từ rất lâu. Nhưng cả 2 vẫn là bạn thân. Khi người đó có bạn gái rồi thì bỗng dưng xảy ra chuyện đó. Em biết chuyện này qua 1 người bạn. Khi xảy ra chuyện thì mình cũng bớt nhắn tin gọi điện, bớt tiếp xúc.

 

Đôi khi có những mối quan hệ không hẳn như người phụ nữ nghĩ, đó chỉ là 1 tình bạn. Nhưng đôi khi người phụ nữ không hiểu. Khi đó, người đàn ông cần nói cho họ hiểu.

 

Cảm ơn Tina Tình về những chia sẻ hôm nay.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý