'Tôi cặp bồ tận 7 năm nay mà không ai phát hiện ra được’

remember1 remember1 @remember1

'Tôi cặp bồ tận 7 năm nay mà không ai phát hiện ra được’

Khi một đứa bạn giới thiệu bồ mới, nó nháy mắt cười khẩy với tôi rồi bảo “Ngon không?”, tôi có nhỡ lời lớn tiếng đáp lại: “Tao cặp bồ 7 năm nay mà không ai...

01/07/2016 06:53 AM
2,249

Chào các độc giả của chuyên mục tâm sự, tôi đang rơi vào một mối quan hệ bế tắc mà không biết phải làm sao để thoát ra được.

Tôi kết hôn đã 10 năm nay. Vợ tôi và tôi sống với nhau khá hòa thuận. Chúng tôi đã có hai đứa con, một bé gái 9 tuổi và một cháu trai 2 tuổi. Từ lúc lấy nhau đến giờ, vợ chồng tôi chưa có lần nào to tiếng với nhau. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình may mắn khi lấy được người vợ chu toàn và biết chăm lo gia đình, con cái tốt đến vậy.

Vậy mà, tôi vẫn mắc sai lầm khi rung động và ngã vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Tôi quen cô ấy trong một lần xuống Hà Nội chơi. Lúc đang ngồi uống nước ở quán trà đá ven đường thì tình cờ bắt chuyện.

Rồi vì cảm mến mà chúng tôi lấy số điện thoại của nhau. Khi đó, cô ấy mới 19 tuổi và đang học năm nhất đại học, tôi cũng mới 31 tuổi và đang làm nhân viên một công ty xây dựng ở Hà Tây.

Sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Thỉnh thoảng xuống Hà Nội chơi, tôi lại hẹn cô ấy đi uống nước nói chuyện. 1 năm sau thì chúng tôi chính thức qua lại với nhau.

  'Tôi cặp bồ tận 7 năm nay mà không ai phát hiện ra được’ - Ảnh 1

Trong một lần nhỡ miệng, tôi đã thú nhận với bạn rằng, mình cặp bồ 7 năm qua mà không một ai phát hiện, để rồi vợ tôi phát hiện ra và ôm hai con bỏ đi. Ảnh minh họa.

Cô bé đó quê ở Quảng Nam, ra Hà Nội học cao đẳng. Tôi vì cảm mến vẻ ngây thơ, nụ cười duyên và sự chân chất của em nên thời gian đó, lúc nào tôi cũng mê mệt dù có vợ con bên cạnh.

Tôi thừa nhận mình mắc sai lầm khi quan hệ với cô gái chưa chồng và bản thân đã có gia đình. Thế nhưng, đúng là tình yêu không có rào cản tuổi tác và danh phận, tôi và em giữ mối quan hệ như vậy suốt hơn 7 năm nay mà không thể nào dứt ra được.

Dù hiện tại, cô ấy đã lấy chồng và có một đứa con, còn tôi cũng đã có hai bé như đã giới thiệu ở trên.

Hiện tại, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và lén lút đến với nhau. Chúng tôi cũng đã vượt quá giới hạn và mỗi lần như thế thường cảm thấy tội lỗi vì đã có gia đình riêng. Thế nhưng, không hiểu sao nó như ma lực hút hai đứa lại với nhau.

Hiện tại, cô ấy đang làm công nhân ở Hà Nội, cô ấy thuê trọ dưới đó, cuộc sống vất vả nên tôi thương vô cùng. Đôi lúc tôi lén lút giúp cô ấy chút tiền để chăm sóc con.

Tôi biết mình làm thế là có lỗi với vợ con nhưng cuộc sống của gia đình tôi trên này khá ổn vì vợ tôi cũng làm ăn được. Gia đình hai bên lại có của ăn của để nên giúp đỡ chúng tôi nhiều.

7 năm chúng tôi lén lút qua lại với nhau nhưng không một ai phát hiện ra, kể cả vợ tôi lẫn chồng cô ấy. Chắc hẳn mọi người sẽ bảo chúng tôi che giấu giỏi, nhưng tất cả chỉ vì tình yêu vượt qua lý trí mà thôi.

Tôi hiện tại lo sợ rằng, rồi sẽ có ngày vợ tôi phát hiện ra hoặc chồng cô ấy biết được thì gia đình riêng của cả hai sẽ tan vỡ. Vì vậy mà muốn chấm dứt mối quan hệ lén lút này nhưng không biết phải làm sao vì tình cảm dành cho cô ấy còn rất nhiều. Biết rằng, hai đứa không có duyên để đến được với nhau nên đành phải âm thầm như vậy.

Thế nhưng, sự cố xảy ra, đó là hôm tôi đưa vợ đi nhậu với mấy người bạn cấp 3. Sau hơn 1 tiếng “chén chú chén anh”, đầu óc đã là ngà say. Khi một đứa bạn giới thiệu bồ mới (cậu ta cũng đã vợ con đề huề rồi nhưng thay đồi xoành xoạch), hắn ta có nháy mắt cười khẩy với tôi rồi bảo “Ngon không?”, tôi nhỡ lời lớn tiếng đáp lại: “Tao cặp bồ 7 năm nay mà không ai phát hiện ra được, thế mới tài”.

Bỗng nhiên, vợ tôi từ phía sau chạy đến hắt vào mặt tôi một ly nước rồi bỏ đi luôn. Về nhà, cô ấy làm ầm ĩ lên, hết gọi cho bố mẹ tôi, bố mẹ vợ đến anh em trong nhà. Cô ấy đòi họp gia đình để quyết định vợ chồng có nên tiếp tục sống chung với nhau nữa hay không.

Rồi vợ tôi dọn quần áo và đưa hai con bỏ về ngoại. Lúc đó, khi thiếu vắng ba mẹ con cô ấy, tôi mới cảm thấy sự cô đơn khi sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Tối nào cũng vậy, tôi đốt thuốc đến gần 3 giờ sáng mà không thể nào chợp mắt được.

  'Tôi cặp bồ tận 7 năm nay mà không ai phát hiện ra được’ - Ảnh 2

Dù đã chia tay nhưng tôi không thể nào quên được cô ấy. Bây giờ trong tôi tràn ngập cảm giác cô độc, chán nản. Ảnh minh họa.

Tôi suy nghĩ nhiều và nhận ra rằng, mối quan hệ bí mật của tôi chẳng đi đến đâu cả. Cô ấy đã có gia đình riêng, tôi cũng vậy, gia đình cả hai đều đang yên ấm, hạnh phúc với các con thơ, chẳng vì lẽ nào vì sự ích kỷ cá nhân mà phản bội lòng tin của người thân cả.

Vì vậy, tôi quyết định chấm dứt mối tình vụng trộm suốt 7 năm trời, cô ấy cũng đồng ý. Vậy nhưng, từ hôm nói chia tay, lòng tôi lại càng xốn xao, lúc đau khổ, lúc chán nản đến tận cùng. Cảm giác hiện tại của tôi chỉ còn sự cô độc, đau đớn, tuyệt vọng. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những xúc cảm hiện tại đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.

Vyoanh...@gmail.com

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý