1. Gab bị cô giáo kêu là ngồi trong lớp không chú ý học bài và hay nói chuyện riêng nên bố 'nóng mặt' quát Gab mấy câu, nhắc nhở là nếu không chăm học thì bố sẽ không mua siêu nhân nữa.
Bị bố mắng, Gab buồn lắm nên cả tối mặt mũi ỉu xìu, không nói với bố mẹ một câu nào. Mãi đến lúc gần đi ngủ, Gab mới uể oải đến lắc lắc tay mẹ nói: "Tối nay em ngủ với mẹ nhé" - "Thế có cho bố ngủ cùng không", mẹ trêu - "Em ngủ với mẹ cho bố ngủ với chị L. 2 người ngủ với nhau là bằng nhau...", con nhìn mẹ đắm đuối vô cùng.
Mẹ trợn mắt nhìn con. Ôi thiên địa ơi, chị L là cô cháu họ mới lên giúp việc cho nhà em.

"Cậu biết hôn thế nào không" - "Ừm..." - "Thế này này" (Ảnh minh họa)
2. Bé nhà mình tối qua lôi ra mấy que tính mẹ mới mua về để dạy con học đếm rồi nói: "Mẹ ơi con thắp nến "chúng chụ" đây" (cúng cụ ý ạh).
Sau đó bé cắm mấy que tính vào bình sữa, chắp tay và lẩm bẩm: "Happy birthday to you..."
Mẹ cười lăn lộn, suýt chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống đất.
3. Nhím bị nhiệt miệng, ăn ít cơm nên mẹ xót ruột cho con ăn thêm váng sữa.
Bữa trưa, ăn váng sữa xong, con lim dim mắt mơ mộng, ngồi một mình ngoài bàn ăn lẩm bẩm: "Ước gì mình suy dinh dưỡng để được ăn váng sữa thoải mái".
Chết mất thôi, con gái học lớp 2 mà đi đâu mọi người cũng hỏi thăm cháu học lớp 5 à.
4. Cu lớn nhà mình gần 3 tuổi. Một hôm 2 bố con ngồi ôn bài, bố hỏi:
- Bố: "Miệng để làm gì?"
- Con (hớn hở): "Miệng để ăn"
- Bố (hỏi tiếp): "Mắt để làm gì?"
- Con: "Mắt để nhìn"
- Bố: "Thế mũi để làm gì?"
- Con: "Mũi để xì mũi!!!"
Nói xong con hếch mũi lên rồi làm hành động xì xì mũi, khiến bố cười không ngớt.
5. Tom 6 tuổi, đã biết đi xe đạp hai bánh nhoay nhoáy, có một lần bị ngã xước tay, em họ hơn 1 tuổi đến chơi lấy tay đập vào chỗ tay xước của Tom, thế là Tom mắng em: "Sao em lại đập vào chỗ máu của anh?"
Hic... con trai đánh đá thế là cùng.
| Mời các bạn cùng chia sẻ giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. |