Top 5 sao Việt cần phẫu thuật "dây thần kinh xấu hổ"

mesuhao mesuhao @mesuhao

Top 5 sao Việt cần phẫu thuật "dây thần kinh xấu hổ"

(Sao Việt) Năm 2012 là năm nở rộ những chiêu trò phản cảm của sao Việt.  Dường như bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ, nhiều sao Việt đi đến đâu cũng gây chuyện, coi dư luận xã hội bằng không. 5. Hồng Hà sau bán dâm đàng hoàng đi dự tiệc

29/12/2012 08:36 AM
46,172

Hồng Hà cũng bị đứt dây thần kinh xấu hổ khi quay trở lại showbiz

Hồng Hà cũng bị đứt dây thần kinh xấu hổ khi quay trở lại showbiz


Sau hơn 1 tháng bị bắt với tội danh bán dâm và được cơ quan chức năng cho tại ngoại vì vi phạm lần đầu, người mẫu Hồng Hà đã xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM. Đây là lần đầu cô xuất hiện trở lại sau khi bị bắt. Hồng Hà tỏ ra rất vui vẻ, cô tươi cười và tạo dáng với tấm biển ghi dòng chữ "We are leaders" (Chúng tôi là người dẫn đầu) cùng hai người mẫu khác cho các phóng viên chụp hình không chút ngần ngại. Cô còn phóng khoáng chia sẻ với báo chí về dự định sắp tới của mình là sẽ kinh doanh thời trang cùng với một người họ hàng.

Một làn sóng chỉ trích, tranh luận lại dâng lên cùng với nhiều nỗi lo ngại xuất hiện. Ngại là vì người ta thấy lòng tự trọng của con người sao lại hạ thấp đến như thế?

4. Hoàng Việt khoe người yêu tỷ phú xấp xỉ tuổi bà

Chỉ trong vòng 0,33 giây, từ một tên tuổi thường thường bậc trung, lọt vào Top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011, Google đã cho ra 5.630.000 kết quả liên quan đến gương mặt đình đám nhất trong làng showbiz Việt năm qua, Vũ Hoàng Việt. Chàng siêu  mẫu trẻ 23 tuổi này đã công khai yêu một người phụ nữ gần U60 (được cho là tỷ phú Việt kiều Yvonne Thúy Hoàng) trước dư luận kèm theo những phát ngôn tự tin, can đảm và thật thà không kém đàn chị “cạp đất mà ăn”.

Không một chút ngượng ngùng, Hoàng Việt còn lên báo kể chuyện lái máy bay bà già của mình như thế nào: "Với tôi, tuổi tác không phải là chuyện quá quan trọng. Ngoài tình cảm, tôi và bạn gái còn hợp nhau trong nhiều chuyện khác nên quyết định tìm hiểu và trở thành người yêu".

Mặc bao lời dèm pha đổ dồn về phía mình, top 5 Siêu mẫu Vũ Hoàng Việt vẫn tự tin vượt qua, không ngại trao hôn người yêu với công chúng.

Hoàng Việt còn hãnh diện kể: "Cô ấy là người rất tuyệt vời, dễ thương. Từ khi quen nhau, cô ấy luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi hết lòng. Trước đây tôi không được tự tin như bây giờ nhưng nhờ sự hướng dẫn, tư vấn quý báu của bạn gái, tôi đã thể hiện được những tố chất cần có của một người mẫu và rất tự tin vào con đường mình đã chọn".

 

Hoàng Việt cũng đứt dây thần kinh xấu hổ khi lên báo khoe người tình U60 của mình.

Hoàng Việt  lên báo khoe người tình U60 của mình.

Ngoài ra, anh còn dùng những lời ngọt ngào nói về bạn gái U60: "Trong mắt tôi, tôi không thấy người yêu lớn tuổi. Cô ấy rất vui vẻ, hồn nhiên và đầy sức sống". Hay: "Cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo và tuyệt vời. Từ ngoại hình đến tính cách. Không chỉ thành đạt, giàu có mà còn rất nhân hậu". Rồi: "Khi yêu người phụ nữ này, tôi không hề biết cô ấy là “triệu phú đô la” vì người yêu tôi rất giản dị và hòa đồng. Tôi yêu sự vui vẻ, dễ thương và tính nhí nhảnh của người yêu tôi trước, và sau đó là lòng nhân từ".


3. Minh Hằng đạo giọng vẫn đăng quang

Ca sĩ Minh Hằng là một trong những cái tên nhắc nhiều nhất trong năm 2012. Đầu tiên trong đêm khai màn Bước nhảy Hoàn vũ 18/3, các thí sinh góp vui bằng những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Trong đó, gây chú ý là phần diễn tác phẩm kinh điển The Phantom of Opera (Bóng ma trong nhà hát) giữa Minh Quân và Minh Hằng.

Minh Quân thì không có gì đáng bàn, vì anh sở hữu giọng ca đẹp, có kĩ thuật và được học hành bài bản. Còn Minh Hằng, vốn là một ca sĩ thị trường, giọng hát yếu, nhạt, vậy mà cô “chơi” hẳn opera. Bởi thế, cô thực sự được cộng điểm sau màn diễn. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt dành cho cô vì những gì họ nghe được quá xuất sắc so với Minh Hằng. Phần đầu, khán giả được nghe một giọng hát run rẩy. Kỳ lạ thay, ở đoạn cao trào, nhạc càng lên, giọng ca càng bay cao.

Minh Hằng đã chôm giọng của Lan Anh.

Minh Hằng đã chôm giọng của Lan Anh.


Khi bị dư luận nghi đạo giọng, Minh Hằng đã phản ứng gay gắt: "Em là một ca sĩ, một người có lòng tự trọng, không bao giờ phải dùng giọng hát của người khác để giả làm giọng của mình như vậy....

Tuy nhiên, 2 ngày sau, sự thật lộ ra khi ca sĩ Lan Anh khẳng định: Minh Hằng đã “cầm nhầm” giọng hát của chị. Lẽ nào lại có chuyện đó? Hát nhép thì còn có thể, chứ người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến chuyện nhép giọng người khác, có chăng là các diễn viên hài thường làm để pha trò, mua vui cho thiên hạ.

Ca sĩ Lan Anh cho hay, chị thu âm The Phantom of opera tại nhà ca sĩ Minh Quân. Bởi vậy, có người cho rằng chính Minh Quân “xúi” Minh Hằng. Nhưng nếu là người có tự trọng nghề nghiệp, hẳn không ai có thể ép Minh Hằng làm điều mà cô không muốn. Hóa ra, chuyện rớt mic mà giọng hát vẫn leo lẻo của cá sấu chúa Quỳnh Nga hay Thủy Tiên giơ mic mời khán giả hát cùng trong khi tiếng hát của cô vẫn ngân nga… vẫn còn “tử tế” chán, vì họ nhép giọng của chính mình.

Càng ném đá người ta chỉ càng thấy cô không chịu thừa nhận là mình “đạo giọng” và cho rằng cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói như vậy. Rồi thi BNHV người ta cũng chỉ thấy Minh Hằng dùng chiêu trò mà không hề biết tài năng của cô như thế nào.

Sau việc ăn mặc phản cảm tại đêm từ thiện, dư luận cứ tưởng Minh Hằng sẽ kín đáo trong việc ăn mặc. Tuy nhiên, Minh Hằng càng ngày lại càng phơi da thịt của mình thêm nhiều. Khi bị dư luận ném đá, Minh Hằng cũng chẳng thấy biết xấu hổ.

2.  Hồng Quế vụt sáng với màn khoe da thịt

Người mẫu teen Hồng Quế là cái tên vụt sáng những ngày cuối năm này.  18 tuổi, Hồng Quế đã tự biến mình thành kẻ côn đồ khi tham gia “đánh ghen hội đồng”. Cô tự biến mình thành kẻ xảo trá khi cố tình kêu oan về vụ ẩu đả. Cô tự bôi bẩn tên tuổi với phong cách ăn mặc “chướng mắt”. Khi thì khoe thân hình trong những bộ bikini, khi thì ảnh nude, hay quên nội y trên sàn diễn hay mặc những bộ váy thiếu thẩm mỹ, khoe thân phản cảm đến tham dự các sự kiện khiến người ta chói mắt.
 

Hồng Quế đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ khi mới ở tuổi 18

Hồng Quế đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ khi mới ở tuổi 18


Tưởng thế đã là ghê gớm lắm nhưng hóa ra tài không biết xấu hổ của cô người mẫu mới 18 tuổi còn hơ nhiều. Mới đây nhất, Hồng Quế tự chui vào thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế 2012 tại Hà Nội gây scandal với bộ váy khoe da thịt.

Trên facebook của mình Hồng Quế phớt lờ dư luận và khoe mình là nhân vật “hot” nhất trong ngày. Người “lấn át” toàn bộ dàn mỹ nhân góp mặt trên thảm đỏ đêm 25/11/2012. Hồng Quế còn đổ thêm dầu vào lửa bởi sự bảo thủ. Dù rằng có bị chê bai, chỉ trích, bị nhận xét về tư cách đạo đức đến đâu, Hồng Quế vẫn hãnh diện vì lựa chọn của mình. Cô còn cho rằng bộ váy khoe nội y thô tục của mình rất đẹp.

"Mặc kệ ng ta nói gì về tôi. Muốn nói, muốn chỉ trích. Muốn sao cũng đc. Có năng lực. Khả năng và đam mê là ng chiến thắng. K cố tình cũng ko cố ý. Chẳng việc gì fai sợ cả. Phải hem cả nhà".

Hay: “Không mấy vui vẻ gì cho 1 ngày đầu tuần thế này. Đây là 1 bộ thiết kế rất sexy của NTK Hoàng Hải. Và dù có bị mng nói hay lên tiếng thế nào. Cá nhân HQ vẫn phải nói rằng Nó rất đẹp.”

Bị dư luận ví như Can Lộ Lộ mà Hồng Quế vẫn cười tí toét, vẫn vênh vênh trên báo, vẫn ăn diện cũn cỡn như không có chuyện gì xảy đến.

Nhiều bình luận cũng khá cay nghiệt trước thái độ của siêu mẫu tuổi teen tuy nhiên, Hồng Quế vẫn bình thản như không: "Mặc cho giông bão cấp 100 vẫn mỉm cười và bước tiếp. Be strong pinkQ :))"

1. Đàm Vĩnh Hưng thành ông hoàng scandal

Năm 2012, ông hoàng nhạc Việt, Mr Đàm nỗ lực chứng tỏ mình đồng thời cũng là ông hoàng scandal. Mỗi khi thấy báo chí nước nhà hiu hắt quá thì Đàm Vĩnh Hưng lại “trồi lên” kích bom. Hết công kích Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng lại đi công kích Ngọc Đại. Đỉnh điểm nhất vụ hôn sư tại đêm từ thiện.

Chẳng biết thế nào, nhưng tất cả mọi người xem xong tính độn thổ vì xấu hổ thay cho Đàm Vĩnh Hưng vì hành động vô tiền khoáng hậu này. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại rất hỉ hả. Đàm Vĩnh Hưng phản ứng vô cùng quyết liệt bằng lá thư dài dằng dặc viết tay. Đàm Vĩnh Hưng mấp mé trong thư đại loại, dư luận chẳng biết gì cả, nhưng Đàm Vĩnh Hưng tâm tĩnh như mặt hồ sáng mùa thu, không thèm chấp thị phi. Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận nỗi oan khiên này và trời đất sẽ minh chứng cho tấm lòng của Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng hỉ xả cho tất cả.

Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng bị đứt dây thần kinh xấu hổ khi hôn sư


Khi  bị phạt, người có tự trọng sẽ biết xấu hổ và ngược lại, người đánh rơi lòng tự trọng sẽ xem việc bị xử phạt là một cơ hội. Tuy nhiên, làm việc xong với cơ quan quản lý văn hóa, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu quá trình "xét lại nụ hôn".

Đàm Vĩnh Hưng trần tình, ban đầu anh chỉ có ý định hôn má sư thầy. Nhưng, vị sư này oang oang phải hôn môi theo đúng như lời hứa mà anh đã đưa ra trước khi bán đấu giá chai rượu. Vì vị sư này cao hơn mình, nên anh phải víu tay vào cổ để có thể hôn được bằng miệng.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn kể chi tiết, người đàn ông kia có những câu nói, hành động không phù hợp với chuẩn mực của một tỳ kheo. Chẳng hạn, "Tui đi tu nhưng không ăn chay". "Có lẽ, đêm nay tui lại phải đi khách"… Đàm Vĩnh Hưng còn kể nốt, địa chỉ Facebook của người đàn ông trên, với những cái nickname nếu được Việt hóa sẽ rất thô tục. Thêm vào đó, là sự lập lờ nhiều thứ về người đàn ông này. Song song với lời trần thuật của Đàm Vĩnh Hưng, không biết vô tình hay hữu ý mà hàng loạt trang báo mạng đã cho công bố những bức ảnh của người đàn ông từng là tỳ kheo ấy. Những bức ảnh có nội dung xàm xí, nhảm nhí.

Vậy đó, Đàm Vĩnh Hưng đang cố sức minh chứng, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là nạn nhân trong một vụ lùm xùm. Như Đàm Vĩnh Hưng từng thừa nhận, cái lỗi nếu có của Đàm Vĩnh Hưng chỉ là không đủ tỉnh táo trước áp lực của tiếng hò reo, kích động từ những người đang tham gia vào đêm nhạc từ thiện trên.

Đàm Vĩnh Hưng mải mê thanh minh, nên Đàm Vĩnh Hưng quên mất rằng, cốt yếu của vấn đề chính là hành vi của Đàm Vĩnh Hưng. Một hành vi không vi phạm pháp luật nhưng lại vi phạm vấn đề tín ngưỡng trong tâm thức của đám đông.

Đàm Vĩnh Hưng dường như không biết đến sự cười nhạo của mọi người đối với mình. Dường như anh cũng bị điếc trước làn sóng phẫn nộ của dư luận. Bị báo chí nước ngoài bêu riếu, Đàm Vĩnh Hưng như lấy làm vui sướng cho mình. Không biết khi nào dây thần kinh xấu hổ của Đàm Vĩnh Hưng mới được nối lại?

Thế nên nếu có nghề nối dây thần kinh xấu hổ, hẳn dư luận sẽ chi bộn tiền để không phải chịu rác tai, đau mắt với những chiêu trò làm bẩn showbiz Việt của những ngôi sao này?

Sinh Huy

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý