TP.Hồ Chí Minh: Giang hồ truy sát người kinh hoàng giữa ban ngày

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

TP.Hồ Chí Minh: Giang hồ truy sát người kinh hoàng giữa ban ngày

Hơn 30 đối tượng hung hãn cầm kiếm, mã tấu tự chế, dao... xông vào quán cà phê truy sát kinh hoàng khiến 3 người bị thương.

08/07/2015 10:57 AM
175

Công an quận 2, TP.HCM hiện đang điều tra, truy xét nhóm côn đồ khoảng hơn 30 đối tượng gây ra vụ chém người, hủy hoại tài sản xảy ra ở địa phương này. Nguồn thông tin từ công an cho biết, nghi can cầm đầu băng nhóm trên là một người có biệt danh Dũng "bắc", ngụ ở địa phương.

Được biết vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng 2/7. Khi đó gia đình ông Huỳnh Thành Trung (SN 1972, ngụ quận 2, chủ quán cà phê ở đường Trần Não, phường An Bình, quận 2) bị nhóm 30 đối tượng hung hãn cầm hung khí xông vào quán truy sát người giữa ban ngày. 

Hiện trường quán cà phê xảy ra vụ việc nằm ngay mặt đường Trần Não, quận 2

Theo ông Trung kể, thời điểm trên, ông Trung đang buôn bán. Tại quán, ngoài ông Trung còn có 2 con trai; Huỳnh Thanh Đức (SN 1996), Huỳnh Thanh Cường (SN 1998) và bà Đào Thị Bích Phượng (SN 1967, ngụ quận 7, chị vợ của ông Trung) cùng một nữ nhân viên phục vụ của quán.

Lúc này, Dũng “bắc” đi cùng khoảng 20 thanh niên khác kéo đến. Chúng cầm kiếm, mã tấu, dao... tiến vào quán. Ngoài ra có một số nam thanh niên là “đàn em” của Dũng “bắc” đã ngồi trong quán từ trước như khách.

Quán cà phê của gia đình ông Trung bị đập phá tan hoang. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Khi Dũng “bắc” ra lệnh “chém ông Trung thì lập tức khoảng 20 đối tượng cầm hung khí lao đến truy sát. Vụ việc xảy ra khiến cháu Cường bị chém 3 nhát ở tay; ông Trung cùng cháu Đức, bà Phượng bị hành hung thương tích.

Sau đó, Dũng “bắc” gọi điện thoại kêu thêm “đàn em”  khoảng 10 đối tượng cầm theo hung khí chạy xe đến quán. Số đối tượng mới đến cùng với hơn 20 đối tượng đã có mặt, lao vào trong quán tiếp tục truy sát gia đình ông Trung, khiến ông này và cháu Đức bị thương. Ông Trung hô hoán, kéo 2 con và chị vợ chạy vào nhà, đóng cửa lại.

Tại thời điểm diễn ra vụ truy sát kinh hoàng trong quán có hàng chục người khách đang ngồi uống nước. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khách hoảng sợ, chỉ có đường tháo chạy thoát thân. 

Chiếc xe gắn máy của gia đình ông Trung bị đập phá hư hỏng. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Nhóm đối tượng lhung hãn, dùng hung khí chém vào bàn ghế và đập phá 3 xe gắn máy của gia đình ông Trung hư hại. Sau đó hơn 30 đối tượng lên xe gắn máy kéo nhau rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an đến hiện trường nhưng nhóm đối tượng đã tẩu thoát. Bước đầu công an ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan. Ông Trung và 2 con trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, băng bó thương tích.

Theo ông Trung, nguyên nhân vụ việc nói trên xuất phát từ đầu năm 2013, vơ của ông, là bà Nguyễn Thị Phụng (SN 1972) có vay của Dũng “bắc” 35 triệu đồng, trả lãi 350 ngàn đồng/ngày. Đến khi số tiền lãi lên đến khoảng 100 triệu đồng thì bà Phụng mất khả năng chi trả. Từ đó Dũng "bắc" tìm đến uy hiếp, đe dọa.

Bà Phụng có xin trả góp khoản tiền nợ gốc, nhưng Dũng "bắc" không đồng ý. Bị khủng bố tinh thần, lo ngại nguy hiểm, từ nửa năm nay, bà Phụng phải lánh mặt. Dũng "bắc" tìm đến chồng con bà Phụng để uy hiếp, đòi có trách nhiệm trả nợ thay bà Phụng. Sau nhiều lần đòi nợ không được, Dũng “bắc” đã huy động đồng bọn gây ra vụ việc kinh hoàng nói trên.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý