Tin nhanh, hiện hàng trăm chiến sỹ cảnh sát đang khẩn trương đào ống cống để cứu cháu bé.
Tin tức nhận được, khoảng 5h chiều nay (4/8), bé Nguyễn Trần Tú Anh, ngụ tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương đi ra khu vực đất trống xây nhà xưởng gần nhà chơi. Trong quá trình chơi đùa, bé bị rơi xuống một hốc giếng khoan sâu gần 100m.
Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận đựoc tin báo, hàng trăm chiến sĩ PCCC, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường đào bới khu vực xung quanh để tìm cháu bé.
Đến 23h15, công tác cứu hộ cháu bé vẫn đang được tiến hành khẩn truơng. Phía dưới ống cống sâu hàng trăm mét, tiếng bé gái gào khóc vọng lên khiến ai cũng xót xa.
Tại hiện trường, khu vực phía trên được đào rộng để tiện cho công tác cứu hộ.
Hàng trăm chiến sĩ nghẹt thở cứu cháu bé rơi xuống giếng sâu hàng trăm mét
Bé gái nằm sâu dưới giếng kêu khóc vì đói, khát
Phía trên, lực lượng chức năng luôn nói vọng xuống để động viên cháu bé.
Cháu Tú Anh luôn gọi khát nước và đòi lên
Hàng trăm Người dân cầu nguyện, mong bé được bình an.
Đến 23h29', xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.
Tới 23h41', lực lượng chức năng đã thả sợi dây thừng và một dây thả ống dẫn oxy xuống để đưa cho cháu bé thở. Nước cũng được truyền xuống để cho cháu uống.
23h47': Phía dưới cháu bé liên tục nói: "Cháu quyết tâm rồi. Chú kéo cháu lên đi!"
Hàng trăm người trông ngóng thông tin của cháu bé
Đến 24h ngày 4/8, cháu bé vẫn cách lực lượng chức năng khoảng 2m. Thỉnh thoảng cháu kêu đau do sợi dây siết chặt vào tay.
Người thân của cháu cho biết, mẹ cháu đã ngất từ chiều, khi hay tin con bị nạn.
0h35' ngày 5/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được cháu bé. Tiếng kêu của cháu dần ít đi...
0h39' ngày 5/8, trời bắt đầu chuyển mưa, công tác cứu hộ càng gặp khó khăn hơn.
1h39' ngày 5/8, cháu bé được giải cứu thành công. Cả gia đình và hàng trăm chiến sỹ cảnh sát vỡ òa trong niềm vui.
Báo Người đưa tin tiếp tục cập nhật thông tin giải cứu cháu bé.
Phùng Sơn