Trùm ma túy mượn áo công an thực hiện kế 've sầu thoát xác'

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Trùm ma túy mượn áo công an thực hiện kế 've sầu thoát xác'

Sau nhiều lần vào tù ra tội, Sơn tỏ ra điềm đạm, tuyên bố “từ bỏ tội lỗi, trở lại làm ăn lương thiện” mở cửa hiệu cầm đồ.

27/05/2015 07:39 PM
227

Thực ra đó là kế “ve sầu thoát xác”, dưới một chiếc áo  của thượng tá công an rởm.

Trùm ma túy mượn áo công an thực hiện kế

Đối tượng Nguyễn Thế Sơn

Từ một chuyên án đầu năm 2014, trinh sát PC47 sau khi mở rộng đã phát hiện một đối tượng bị bỏ lọt. Đó là người đàn ông thường ăn mặc bảnh bao, đi xe đắt tiền, khoe mình là công an nghỉ hưu, phóng bức ảnh mặc cảnh phục rất lớn treo giữa phòng khách, lấy ảnh này cắt ghép làm giấy chứng minh công an giả. 

Thủ phạm trong vụ án là Nguyễn Thế Sơn (SN 1968, ĐKTT số 296, gác 2 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng, tạm trú đường Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân). 

Nghi phạm tên Sơn thuê ba căn nhà ở những nơi khác nhau, thường đi với Đào Thị Hải (SN 1968, ngụ số 4/61 Lạch Tray, Ngô Quyền) là “vợ hờ”.Cả hai mở một cửa hiệu cầm đồ, không ở một địa điểm cố định, thường đi Móng Cái (Quảng Ninh) “lấy hàng”. 

Việc điều tra xác minh nhân thân đối tượng rất khó khăn. Sơn hết sức xảo quyệt, thường lấy tên chồng cũ của “vợ hờ” để giao dịch, nhằm tránh bị phát hiện. 

 Đối tượng Đào Thị Hải

PC47 báo cáo lãnh đạo cho xác lập chuyên án 114H do một vị Phó giám đốc Công an Hải Phòng làm trưởng ban. Ban chuyên án gặp không ít khó khăn khi phá án, vì mỗi lần vận chuyển, đối tượng Sơn không giấu ma túy ở địa điểm cố định.

Thông thường, cặp “vợ chồng hờ” trực tiếp đi lấy hàng từ Móng Cái về, sau đó xé lẻ bán cho các “tay buôn” hoặc bán trực tiếp cho con nghiện.  

Ngày 17/12/2014, cảnh sát nhận được thông tin hôm sau Sơn sẽ đi “công tác” ở Quảng Ninh để nhận chuyến hàng lớn về Hải Phòng. Nhận định đây là thời điểm để “cất vó”, hàng chục trinh sát được huy động. Một tổ công tác có nhiệm vụ theo sát đối tượng từng bước, 3 tổ công tác khác được bố trí mật phục tại các nhà trọ Sơn thuê.

Sáng ngày 18, Sơn – Hải bắt xe khách ra Móng Cái. Khi về, chúng vẫn chọn xe khách. Về tới bến xe Hải Phòng, Sơn chuyển sang thuê xe taxi đi lòng vòng nhiều tuyến phố. Sau một hồi, Sơn về nhà trọ số 8/38/31 Trại Lẻ. 

Lúc này là 16h30’, trinh sát “ém” sẵn ập vào vây bắt đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Theo hồ sơ, đối tượng Sơn vào năm 1988 phạm tội cố ý gây thương tích, lĩnh án 2 năm tù. Năm 1996 Sơn lại có hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có, nhận án 18 tháng tù. Sang năm 2010, Sơn tái phạm hành vi cố ý gây thương tích. 

Hồ sơ ghi nhận, ngay khi còn ở tuổi “choai choai”, Sơn đã cầm đầu một nhóm thanh niên chuyên trộm cắp, lừa đảo, còn “bao thầu” đồ trộm cắp của các băng nhóm khác. Trong một lần mua lại hàng ăn cắp, Sơn bị bắt. Ra tù, Sơn tập hợp đám đàn em lập một nhóm trộm cắp, “bảo kê” có tiếng tại Hải Phòng rồi bị bắt khi “dàn trận” đánh nhau với nhóm khác tranh giành lãnh địa. 

Nhiều lần vào tù, sau lần được tha này, Sơn tỏ ra điềm đạm, tuyên bố “từ bỏ tội lỗi, trở lại làm ăn lương thiện” mở cửa hiệu cầm đồ.  

Thực ra đó là kế “ve sầu thoát xác”. 

 Tang vật trong vụ án

Chỉ sau vài năm “làm ăn chân chính” mà Sơn đã có “của ăn của để”, mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền. Sau đó Sơn một mực đòi gia đình phải chuyển nhà từ trung tâm thành phố ra vùng ven đô, rồi thuê căn nhà khác với giá 6 triệu đồng/tháng, không ai biết rõ mục đích làm gì, đi đến đâu trong xóm cũng tự giới thiệu mình là thượng tá công an, thường đưa giấy chứng minh công an giả ra “loè” mọi người.

Hành tung của Sơn không qua được mắt công an. Sau khi ra tù, Sơn quy tụ một số là đám đàn em cũ thành ổ nhóm chuyên đưa ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới Móng Cái về Hải Phòng và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. 

Ngày 18/12/2014, cảnh sát khám nhà Sơn, phát hiện thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp, hơn 84 triệu VNĐ, 2.100 USD và nhiều tang vật./.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý