Trúng số nghìn tỉ, chết không chỗ chôn

ban ban @ban

Trúng số nghìn tỉ, chết không chỗ chôn

Trúng xổ số trị giá hàng nghìn tỉ đồng, nhưng những người may mắn này lại không có kết cục như họ vẫn tưởng, thậm chí đến lúc chết cũng không có chỗ chôn.

27/07/2014 08:41 PM
5,607

David Lee Edwards

 - Ảnh 1

Sau khi trải qua tuổi thanh xuân trong tù vì tội cướp trạm xăng, David Lee Edward may mắn trúng số 27 triệu USD vào năm 2001. Ông vung tiền vào thuốc phiện, xe hơi và thậm chí cả trực thăng. Chỉ 5 năm sau đó, David tiêu hết toàn bộ số tiền. Cuối cùng David chết trong nghèo túng, được hỏa táng bởi gia đình không có tiền để chôn.

Gerald Muswagon

Năm 1998, sau khi trúng số 10 triệu đôla Canada, Gerald Muswagon mua một căn nhà để tiệc tùng và hút thuốc phiện. Ông còn mua cho bạn bè và người thân tivi, xe hơi. Sau khi thất bại trong kinh doanh khai thác gỗ, Muswagon gặp nhiều rắc rối liên quan tới pháp luật, bị đi tù. Năm 2005, Muswagon treo cổ tự tử tại nhà bố mẹ đẻ.

Michael Carroll

 - Ảnh 2

Sau khi trúng số gần 10 triệu bảng Anh năm 19 tuổi, Carroll tiêu phần lớn số tiền trúng thưởng vào thuốc phiện, tiệc tùng, trang sức và xe hơi. Tới năm 2010, Caroll hoàn toàn nhẵn túi và trở lại làm công việc thu gom rác.

Willie Hurt

Năm 1991, 2 năm sau khi trúng xổ số 3,1 triệu USD, Willie Hurt trắng tay và nghiện ngập vì dùng phần lớn số tiền này để hút chích. Ông ly hôn và thậm chí bị cáo buộc giết người.

Sharon Tirabassi

 - Ảnh 3

Từng trúng số 10 triệu đôla Canada nhưng Sharon chi tiêu hoang phí. Cô từng bỏ ra 200.000 đôla Canada mua xe Cadillac Escalade. Hiện Sharon vẫn phải thuê nhà và làm việc bán thời gian để nuôi con.

Lara và Robert Griffith

 - Ảnh 4

Trúng số 1,8 triệu bảng Anh, cặp đôi Lara và Robert Griffith mua nhà mới nhưng không may căn nhà bị lửa thiêu rụi. Lara mua sắm túi hàng hiệu trong khi Robert đổ tiền mua siêu xe Porsche Một ngày, Robert biến mất cùng chiếc Porsche, anh bỏ đi sau khi bị vợ kết tội không chung thủy. Hiện Robert lâm vào tình cảnh khó khăn và phải nhận trợ cấp từ bố mẹ.

Lisa Arcand

Năm 2013, Lisa Arcand trúng số 1 triệu USD. Cô dùng số tiền này để mua nhà, đi du lịch và kinh doanh nhà hàng hải sản. Tuy nhiên, nhà hàng này sớm phá sản do doanh số không thể bù đắp chi phí vận hành.

Callie Rogers

 - Ảnh 5

Năm 16 tuổi, Callie trúng số với giải thưởng 1,9 triệu bảng Anh. Sau đó, cô vung tiền vào phẫu thuật thẩm mỹ, thuốc phiện và tiệc tùng. Hiện nay, ở tuổi 26 tuổi, sau khi tiêu hết số tiền, Callie chia sẻ rằng cô thấy hạnh phúc hơn và đang học y tá. Cô cho biết số tiền trúng thưởng khiến cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng và thậm chí từng tự tử.

Lou Eisenberg

Năm 1981, Eisenberg trúng xổ số 5 triệu USD. Vì vung tiền hoang phí nên hiện nay, Eisenberg sống với 250 USD/tuần nhờ khoản lương hưu và trợ cấp xã hội. Ông thậm chí đã ly hôn và đang sống trong một chiếc xe moóc.

Quỳnh Hoa

Xem thêm video clip : Video cho thấy điện thoại Xiaomi đang theo dõi người dùng?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý