Trò chuyện với anh sau đêm liveshow thứ 7, Trương Nam Thành thấy may mắn vì mình vẫn chưa phải là thí sinh ra về ở vòng thi này. Không chỉ thế, anh còn hứa hẹn sẽ tung chiêu độc vào những đêm thi tiếp theo.
- Trong hai tuần qua, anh đã tập luyện như thế nào?
Hai tuần vừa rồi tôi không gặp nhiều khó khăn lắm vì đã lên kế hoạch cụ thế những việc phải làm. Nếu may mắn vào được vòng chung kết, tôi cũng đã có bài nhảy của mình.
- Anh tập luyện rất tích cực khi tham gia cuộc thi này, có thể thấy anh rất kỳ vọng về ngôi vị cao nhất?
Thật ra mỗi lần thi xong, tôi lại nghĩ mình sẽ là người rớt đầu tiên. Suy nghĩ đó khiến tôi bị áp lực nhưng nhờ nó, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa. Nếu tôi vào được vòng chung kết hoặc top 3, đó sự may mắn, sự chiếu cố rất lớn của ban giám khảo cũng như của khán giả.
- Anh từng tiết lộ anh có khoảng thời gian tập luyện dài hơn các thí sinh khác. Tại sao lại có sự thiên vị này?
Thật ra, tôi chỉ tập luyện sớm hơn các thí sinh khác khoảng 15 ngày thôi. Sở dĩ có được thời gian dài hơn vì tôi là người đầu tiên nhận được lời mời từ phía ban tổ chức, nhưng lúc đó tôi chưa nhận lời.
Tuy nhiên nếu tính chính xác, thời gian tập luyện của tôi còn ít hơn các thí sinh khác. Mỗi ngày, tôi phải dành rất nhiều thời gian cho việc học ở trường, thế nên tính ra tôi chỉ có khoảng 4 tiếng thôi, không được 10 tiếng như chị Anh Thư đâu.
Không chỉ thế, quãng thời gian 4 tiếng đó không được liên tục mà phải xen kẽ với lịch học, đang tập phải chạy đi học sau đó lại quay lại sàn tập.
- Khi nói ra điều này, anh không sợ khán giả sẽ cho rằng Trương Nam Thành đang được ban tổ chức o bế cho giải quán quân?
Đến thời điểm này, tôi thấy đây là một cuộc thi rất công bằng. Bản thân trong quá trình tập luyện, tôi đã đổ không ít mồ hôi, công sức và nhờ đó, tôi có được những điểm số khiến tôi cảm thấy yên lòng.
- Sau một đêm thi, anh có dành thời gian để nhận phản hồi từ khán giả không?
Nếu trải qua một đêm thi thành công, tôi chỉ xem lại bài nhảy của mình thôi. Còn nếu không tốt, tôi thường lên mạng và đọc tất cả những lời khen, chê. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết vì chúng sẽ giúp tôi rút kinh nghiệm cho những bài nhảy tiếp theo.
- Theo anh, khán giả có đang quá khắt khe với các thí sinh?
Tôi không nghĩ vậy, nếu quá khắt khe, họ sẽ không theo dõi nhiều như vậy đâu.
- Anh từng nói không hy vọng một bước thành sao khi tham dự cuộc thi này, nhưng không thể phủ nhận được nhờ nó, anh đã được biết đến nhiều hơn. Anh thấy sao?
Bản thân tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi đến với cuộc thi này. Đây là cơ hội tốt, giúp tôi quảng bá hình ảnh của mình. Hy vọng, cuộc thi sẽ là bàn đẩy giúp tôi tiến xa hơn trong lĩnh vực nghệ thuật.
Có thể nói tôi không mất gì ở cuộc thì này cả, có chăng chỉ là thời gian và công sức mà thôi. Thế nhưng bù lại, tôi được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Tất nhiên, không phải tất cả đều do may mắn, đây là kết quả do mồ hôi và công sức của mình tạo ra. Tôi thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp... hơi hơi xứng đáng. (cười)
- Chỉ hơi hơi thôi ư? Vậy với anh, như thế nào mới gọi là xứng đáng?
Xứng đáng chắc là được thêm một con điểm 10 nữa. Ba tuần rồi, tôi không đạt được điểm 10 nào cho bài nhảy của mình.
Trương Nam Thành và mẹ
- Theo anh, đối thủ lớn nhất của anh bây giờ trong cuộc thi này là ai?
Đầu tiên đó chính là bản thân mình và... chị Minh Hằng.
- Tại sao lại là Minh Hằng?
Qua từng vòng thi, chị ấy đều thể hiện rất tốt và bộc lộ được cá tính riêng qua từng bài nhảy. Minh Hằng vừa có khiếu lại có một lượng fan rất hùng hậu. Nếu được đi sâu hơn và có cơ hội so kè với Minh Hằng cũng như các thí sinh nữ khác, tôi sẽ chiến đấu hết mình. Mặc dù là nam giới nhưng tôi sẽ không vị nể và sẽ "chơi" tới cùng.
- Đối với anh, "Bước nhảy hoàn vũ" có phải là một cuộc chơi công bằng?
Tôi cảm thấy đây thật sự là một cuộc chơi công bằng. Trong lúc tập luyện cũng như trong khi thi đấu, nếu nhảy không hay thì nó sẽ được thể hiện qua điểm số.
Bất cứ thí sinh nào tham gia cuộc thi này đều đã cố gắng hết sức, bản thân tôi cũng vậy, nếu không cố gắng tôi cũng chẳng đi được đến đây.
- Có thể thấy, mẹ là người đã theo sát chân anh trong từng đêm thi. Chắc hẳn mẹ đã giúp anh rất nhiều?
Tôi may mắn có một hậu phương rất vững chắc. Mẹ giúp tôi lo về chuyện ăn uống, dinh dưỡng, còn ba là người ủng hộ về mặt tinh thần.
- Việc "Bẫy cấp ba" bị cấm chiếu có ảnh hưởng đến tinh thần của anh trong thời gian thi đấu?
Tôi cũng có một chút hụt hẫng, mình đã lao động rất cật lực nhưng phim lại không được chiếu. Tuy nhiên, tôi lại tự trấn an mình, trong rủi ro vẫn có một chút may mắn. Việc bộ phim bị cấm chiếu cũng là một điều hay, nhờ đó, tôi có thể tập trung hoàn toàn vào cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Nếu có quá nhiều tranh cãi quanh bộ phim Bẫy cấp ba, chúng sẽ khiến tôi bị mất tập trung.
Đối với tôi, sự việc này cũng không quan trọng lắm vì biết đâu sau này, tôi sẽ gặp nhiều may mắn hơn, có nhiều vai diễn hay hơn để gửi đến khán giả.