Từ cái lưng Kumar đến nỗi đau Malaysia

mu mu @mu

Từ cái lưng Kumar đến nỗi đau Malaysia

Vào thời điểm ĐT Việt Nam được kỳ vọng nhất sau chiến thắng thuyết phục 21 ở trận bán kết lượt đi ngay tại Malaysia, chúng ta lại gây thất vọng khi thất bại 24 trong trận tái đấu, qua đó một lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết AFF Cup.

12/12/2014 05:48 PM
643

Malaysia chỉ mất 16 phút để vượt lên dẫn trước đội chủ nhà 2-0 sau các sai lầm có hệ thống của hàng thủ ĐT Việt Nam. Dù Công Vinh đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 không lâu sau đó, nhưng Việt Nam vẫn không thể gượng dậy để rồi thua hai bàn nữa trước khi hiệp 1 kết thúc. Phải tới phút 79 của trận đấu, Việt Nam mới ghi thêm 1 bàn nữa do công của Công Vinh nhưng tất cả đã quá muộn.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử của ĐT Việt Nam tại các kỳ AFF Cup, người ta không hề ngạc nhiên khi đội bóng áo Đỏ thường xuyên gây thất vọng vào thời điểm được kỳ vọng nhất.

 - Ảnh 1

Malaysia thêm một lần khiến Việt Nam nhận trái đắng.

Cách đây 16 năm, Việt Nam tưởng chừng đã có thể lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á khi chúng ta giành quyền vào Chung kết với Singapore. Lợi thế sân nhà cộng với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Thái Lan ở bán kết khiến Việt Nam trở thành ứng viên số 1 không thể tranh cãi cho chức vô địch. Tuy vậy, Sasi Kumar đã khiến cả sân Hàng Đẫy câm lặng với bàn thắng duy nhất bằng… lưng ở phút 65, đem về chức vô địch cho Singapore.

Không cay đắng như thất bại trước người Singapore ngay trên sân nhà ở trận chung kết, nhưng trận thua Indonesia ở bán kết 2 năm sau đó tại Thái Lan cũng là một trái đắng với ĐT Việt Nam. Đó là trận đấu mà Việt Nam hai lần bị vượt lên dẫn trước nhưng đều gỡ hòa thành công, trong đó bàn san bằng tỷ số 2-2 được Vũ Công Tuyền thực hiện ở phút 90.

Clip: Những sai lầm tệ hại của hàng thủ khiến Việt Nam mất vé đi tiếp.

Tuy nhiên, vào thời điểm hai đội chuẩn bị bước vào loạt đá luân lưu, Christiawan đã ghi bàn ở phút 120 của hiệp phụ, đưa Indonesia vào chung kết một cách đầy kịch tính. Trong trận tranh hạng Ba, Việt Nam xuống tinh thần thấy rõ nên đã thua dễ Malaysia 0-3.

Ở giải đấu trên đất Indonesia năm 2002, Việt Nam lại dừng bước ở bán kết khi thua Thái Lan 0-4. Tuy nhiên, thất bại này không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi Việt Nam vừa trải qua cuộc cách mạng lực lượng dưới thời HLV Calisto trong khi Thái Lan được đánh giá cao hơn nhiều.

Tại giải đấu diễn ra ở Việt Nam 2 năm sau đó, chúng ta thậm chí còn không vượt qua nổi vòng bảng sau thất bại tan tác 0-3 trước Indonesia ngay tại Mỹ Đình. Vì thất bại này mà HLV của Việt Nam khi đó là Edison Tavares đã “bỏ của chạy lấy người”.

Cũng tại Mỹ Đình ở giải đấu năm 2010, Việt Nam còn hứng chịu một trận thua sốc khác khi chúng ta thua 0-2 trước Philippines, khiến đội bóng của HLV Calisto phải trải qua trận Chung kết với Singapore (Vũ Phong ghi bàn duy nhất). Tuy nhiên, ở vòng Bán kết, Việt Nam đã thua 0-2 ở trận lượt đi trên đất Malaysia trước khi hòa 0-0 tại Mỹ Đình.

Theo báo Thể thao Việt Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý