U19 Myanmar 2-3 U19 Qatar: Quá tiếc cho chủ nhà

mu mu @mu

U19 Myanmar 2-3 U19 Qatar: Quá tiếc cho chủ nhà

U19 Myanmar đã chơi bóng đầy nỗ lực, có thời điểm vượt lên dẫn trước U19 Qatar 21. Thế nhưng, trước một đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, họ đành chấp nhận gục ngã ở hiệp phụ.

21/10/2014 06:34 AM
1,215

Hành trình vào bán kết của U19 Myanmar và U19 Qatar trái ngược hẳn nhau. Nếu như U19 Myanmar chỉ lọt qua vòng bảng một cách may mắn, thì U19 Qatar đi tiếp nhờ thành tích cực tốt, với 2 thắng và 1 hòa. Tài tứ kết, U19 Myanmar nhọc nhằn hạ U19 UAE 1-0 thì U19 Qatar thắng thuyết phục U19 Trung Quốc 4-2. Ngoài ra, xét về thực lực, U19 Qatar với 17 cầu thủ hiện chơi bóng ở nước ngoài, trong đó có những thành viên ưu tú của hệ thống đào tạo Aspire, cũng ăn đứt những cầu thủ chỉ chơi bóng cho các CLB trong nước của U19 Qatar.

 - Ảnh 1

U19 Qatar xứng đáng có mặt ở chung kết.

Nhưng như đã đề cập, U19 Myanmar càng vào sâu càng thể hiện được cái tinh thần Đức quật khởi mà HLV Gerd Zeise dày công gây dựng. Trong hiệp 1, họ chỉ tập trung phòng ngự, có gắng tranh cướp bóng ngay từ giữa sân và hạn chế tối đa sức công phá của hàng công U19 Qatar. Dẫu vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, U19 Myanmar vẫn bị thủng lưới sau pha ghi bàn của Ali (45+1').

Bước vào hiệp 2, có vẻ như thấy phòng ngự không phải cách tốt nhất để đấu lại những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt của U19 Qatar, HLV Gerd Zeise cho các học trò chuyển qua chơi đôi công. Những pha lên bóng ở tốc độ cao và đánh trực diện vào hàng phòng ngự U19 Qatar đã mang lại những kết quả ngoài mong muốn. Lần lượt Aung Thu (62') và Nyein Chan Aung (64') và ghi bàn để giúp chủ nhà dẫn lại 2-1.

Rất nhiều CĐV Thuwunna đã mừng như phát điên và tin rằng đội bóng con cưng của mình sẽ có mặt ở trận chung kết giải U19 châu Á. Ngay cả HLV Gerd Zeise cũng đã tin vào điều này khi quyết định gia cố hàng thủ và yêu cầu các học trò chơi chậm, chắc. Tuy vậy, tính toán của ông đã cho ra nghiệm đúng khi ở phút 75, U19 Qatar có bàn gỡ 2-2. Một tình huống xuất sắc của Afif (75') và 90 phút khép lại với tỷ số 2-2.

Hòa ở 90 chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, điều dễ nhận thấy là tinh thần và thể lực của U19 Myanmar đã giảm sút đáng kể, không như thời gian nửa đầu hiệp 2. Ngược lại, U19 Qatar vẫn chơi bóng đầy nhuần nhuyễn và di chuyển liên tục. Cái gì đến cũng đã phải đến. Trong hiệp phụ thứ nhất, Serigne Abdou (90+3') ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 và giúp U19 Qatar giành vé vào chơi chung kết. Họ sẽ đụng U19 Triều Tiên.

Quốc An

Xem thêm video clip : Ronaldo từ chối nhận Giày vàng cùng Suarez

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý