Nhiều khi đàn bà không cần đàn ông hiểu họ, càng không cần những giải pháp mà anh sốt dắng bày cho, họ chỉ cần anh yêu họ thôi. Và yêu họ trong tình huống ấy là phải kiên nhẫn uống cạn cái dòng suối tâm tình đó.
Đàn ông cũng có nhu cầu được cảm thông nhưng lại ngại thổ lộ với đàn bà vì họ nghĩ rằng thổ lộ nỗ niềm, trình bày hoàn cảnh với đàn bà là vô tích sự. Sau khi nghe rất chăm chú những lời tâm sự của đàn ông, đàn bà sẽ bối rối hỏi: “Vậy phải làm thế nào, anh?”. Họ cũng tưởng như thế là đã thật sự cảm thông với đàn ông nhưng đó là câu nói mà đàn ông ít mong đợi nhất.
Giới y học đã phát hiện thấy rằng, bào thai trong hàng chục tuần liền không có giới tính. Cái “quả ớt” bé xíu không biết do bàn tay nào nặn và đặt vào nhưng rõ ràng từ yếu tố bẩm sinh, trong mỗi đàn ông đã có một phần đàn bà. Giới tính của đàn bà là yếu tố thiên bẩm, còn giới tính của đàn ông lại hình thành dần qua sự dạy dỗ, rèn luyện. Các ông bố dạy con trai lối tư duy logic, tránh xa kiểu tư duy tình cảm của đàn bà. Họ luôn hô hào: “Phải mạnh bạo lên, cứng rắn lên, đừng ủy mị như đàn bà thế”. Hoặc: “Đàn ông không được khóc. Hành vi của một thằng đàn ông chân chính là đối kháng chứ không năn nỉ”. Và, khi con trai họ đã thành một người đàn ông thực thụ thì không còn biết cách cảm thông với phụ nữ như thế nào nữa. Vậy chị em phụ nữ nên thể tất cho giới mày râu điều này.