Ước mơ giản dị của cô bé xương thủy tinh trong kỳ thi THPT quốc gia

sakura1 sakura1 @sakura1

Ước mơ giản dị của cô bé xương thủy tinh trong kỳ thi THPT quốc gia

Bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ nhưng Hà An sẽ đăng ký nguyện vọng vào Khoa ngôn ngữ trường ĐH Hà Nội nếu điểm thi cao vì từ lâu An luôn ước mơ được làm cô giáo.

01/07/2016 11:19 PM
333

Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh - Lê Thị Hà An (Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội), ngồi trên xe lăn đến điểm thi THPT quốc gia 2016 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội sáng 1/7 đã khiến nhiều người cảm phục.

Bởi lẽ, dù điều kiện di chuyển khó khăn, phải nhờ sự trợ giúp của người nhà cũng như các TNV cùng lực lượng bảo vệ khu vực thi nhưng ở An vẫn luôn toát lên thần thái tự tin, nhí nhảnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người đưa tin, chị Ngô Thị Hải (mẹ của Hà An) cho biết khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia này, mặc dù nhà rất gần điểm thi nhưng cha mẹ của An vẫn phải để em ở trong ký túc xá trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho tiện đi lại.

  Ước mơ giản dị của cô bé xương thủy tinh trong kỳ thi THPT quốc gia - Ảnh 1

Mặc dù đang trải qua kì thi cam go nhưng Hải An luôn lạc quan, nhí nhảnh

“An bị bệnh từ nhỏ nhưng rất ham học và thông minh thậm chí còn thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác nên gia đình đã để cho em theo học như mong muốn. Gia đình cũng để cháu học trường công lập như những đứa trẻ bình thường chứ không muốn con phải học trường khuyết tật”, chị Hải chia sẻ.

Nhìn bảng thành tích học tập của An, ai cũng nể phục nghị lực của cô bé xương thủy tinh. Từ khi còn nhỏ, theo học cấp 1 trường Tiểu học Ngọc Khánh, cấp 2 trường THCS Giảng Võ và vừa rồi là trường cấp 3 là THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình), Hà An đã khẳng định được khả năng của mình khi 12 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện.

Chia sẻ về thành tích này, Hà An khiêm tốn: “Là giỏi toàn diện trên lớp nhưng cũng không có gì đáng kể đâu. Em được thầy cô giáo và nhà trường tạo điều kiện rất nhiều trong học tập mới ưu ái đến vậy”.

  Ước mơ giản dị của cô bé xương thủy tinh trong kỳ thi THPT quốc gia - Ảnh 2

Trong mọi hoạt động của mình, An luôn cần sự hỗ trợ của mọi người

Nói về tâm trạng của mình khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia lần này, Hà An cho hay: Em cũng hơi lo lắng một chút, bởi có quyết định quan trọng tới công việc mơ ước của em.

Và mơ ước của cô gái nhỏ nhắn ấy là sẽ đăng ký nguyện vọng vào Khoa ngôn ngữ trường ĐH Hà Nội nếu điểm thi cao vì từ lâu Hà An luôn ước mơ được làm cô giáo.

“Tuy nhiên, vóc dáng của em thế này thì thật khó để vào ngành sư phạm. Nên ngôn ngữ cũng là một ngành em lựa chọn để được làm một nghề mà mình đam mê. Sau này, không thể vào ngành sư phạm, em sẽ dịch sách và viết sách”, Hà An hào hứng nói thêm.

Hỏi rằng điều gì khiến em có ước mơ như vậy, Hà An tủm tỉm và ánh lên niềm vui: “Vì khi học ngoại ngữ em có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới mới, nó mở ra những chân trời mới, được tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau… Nghĩ vậy thôi là em đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi”.

Nguyễn Huệ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý