Stoichkov và Van Gaal từng có một năm làm việc cùng nhau ở sân Nou Camp ở mùa giải 1997-1998. Thế nhưng cả hai đã mâu thuẫn mức không thể hàn gắn đến từ bên ngoài sân cỏ. Cụ thể, Van Gaal từng thẳng thừng chê Stoichlov trước mặt vợ của học trò.
Stoichkov và Van Gaal có mâu thuẫn không thể hàn gắn.
"Một ngày, khi tôi chấn thương, tôi đã cùng vợi mình đến sân Nou Camp. Van Gaal đã đi đến chỗ vợ tôi và nói: Tại sao cô ấy lại có thể cưới một người như tôi. Cô ấy đã đáp lại rằng, tôi là người giành được Quả bóng vàng 1994", Stoichkov nói với tờ L'Equipe.
Chính những lời nói xúc phạm của chiến lược gia người Hà Lan khiến Stoichkov nóng máu. Bởi thế dù câu chuyện đã diễn ra cách đây khá lâu nhưng khi nhắc lại, cựu tiền đạo của đội tuyển Bulgaria vẫn tỏ ra hậm hực, cay nghiệt và dùng những từ khó nghe để nói về Van Gaal: "Tôi không việc gì mà phải tôn trọng ông ta. Van Gaal là đồ cặn bã".
Chưa hết bực tức cựu danh thủ 49 tuổi cho rằng chính chiến lược gia 63 tuổi là người tác động khiến mình bật bãi khỏi Nou Camp chỉ sau 1 mùa giải khoác áo: "Việc tôi rời Barca vào năm 1998 là do lỗi của ông ta. Chắc chắn là thế".
Coi khinh và chỉ trích Van Gaal nhưng Stoichkov dành những lời tốt đẹp cho người trợ lý của “Tulip thép” trước đây ở Barca là Jose Mourinho.
"Mourinho không phải là một thông dịch viên đơn thuần. Ông ấy thực sự là một HLV với quyền hạn của mình. Jose thấu hiểu tất cả, từ đội ngũ cầu thủ đến các đối thủ. Những phẩm chất ấy đã giúp Mourinho rất nhiều trong sự nghiệp sau này" ", Stoichkov hết lời ca ngợi HLV hiện tại của Chelsea.
Lệ Hằng