Về đêm, vỉa hè biến thành cửa hàng chăn ga gối đệm không rõ nguồn gốc với giá chỉ bằng 1/10 những thương hiệu uy tín trên thị trường
01/11/2012 08:59 AM
1,644
Dạo qua các tuyến phố có nhiều cửa hàng bánchăn đệm như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Khâm Thiên, Láng, Cầu Giấy… là những biển hiệu cửa hàng chăn đệm gây chú ý như: giảm giá sốc, tổng kho xả hàng; thanh lý chuyển cửa hàng, giảm giá kịch trần; bán chăn đệm rẻ nhất thị trường…
Trong khi đó, các đại lý bán hàng chính hãng của các thương hiệu lớn không hề giảm giá hoặc có giảm cũng chỉ 10%. Hàng giảm giá “sốc” chủ yếu mang “mác” Hàn Quốc như: Hanny, Queen sweet, Hansun, Korea, Eveton...
Về đêm thì chăn đệm nhái lại tràn xuống đường, biến vỉa hè thành nơi buôn bán. Thậm chí có nơi bán hàng trên xe tải đậu ngay lòng đường. PV ghi lại một đêm nhộn nhịp với muôn kiểu bán hàng giá sốc này tại các vỉa hè về đêm Hà Nội.
Tại lòng đường Láng, thùng xe tải biến thành cửa hàng
Trên vỉa hè cũng luôn tấp nập
Chỉ cần diện tích nhỏ nhưng mặt hàng thì đầy đủ chủng loại từ đệm tới chăn, ga, gối
Tràn cả ra đường với đủ "chiêu" câu khách.
Theo thông báo của cửa hiệu này thì các sản phẩm chất lượng đều giảm giá nhưng khi vào xem sản phẩm thì toàn hàng nhái
Hiệu ứng giảm giá cũng thấy rõ khi lượng khách vào hai cửa hàng xịn và cửa hàng nhái. Theo người bán hàng thì mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này của các siêu thị hàng nhái vỉa hè là đệm.
Trước sức ép giảm giá sốc tới cực sốc của các cửa hiệu hàng nhái thì có khi nào những thương hiệu uy tín cũng phải "hạ mình" giảm giá ngày vàng?