Vietnam Idol 2015:Cặp đôi yêu nhau bị chia cắt khi vào vòng trong

biettuot biettuot @biettuot

Vietnam Idol 2015:Cặp đôi yêu nhau bị chia cắt khi vào vòng trong

Trong khi Thế Phương được đi tiếp vào vòng trong thì Ngọc Hà phải ngậm ngùi dừng chân ở vòng Nhà hát trong tập 5 Vietnam Idol 2015.

04/05/2015 03:35 PM
1,580

Với hai vòng thi hát với piano và hát với ban nhạc, bộ tứ quyền lực bao gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Thu Minh, ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi và giám khảo khách mời, giám đốc âm nhạc – nhạc sĩ Huy Tuấn đã chọn được 10 gương mặt xuất sắc nhất để bước tiếp vào Vòng Studio.

Chủ nhân 43 vé vàng căng thẳng đối đầu lọt vào Top 20

Mở đầu phần thi hát với piano, cặp đôi Ngô Thế Phương và Nguyễn Thị Ngọc Hà đến từ Hà Nội lần lượt thể hiện ca khúc "Góc tối" của Nguyễn Hải Phong và "Những giấc mơ dài" của Huy Tuấn.

   - Ảnh 1

Hai thí sinh xuất sắc Ngô Thế Phương và Nguyễn Thị Ngọc Hà.

Nếu chàng trai thành công chinh phục ban giám khảo, thậm chí khiến nhạc sĩ Thanh Bùi phải nổi da gà bằng giọng hát mang chất tự sự đầy ấm áp, thì cô gái dường như chưa thể hiện trọn vẹn nỗi nhớ da diết của người con gái khi cách xa người yêu. Tuy vậy, với những câu đầu trong bài hát của mình, Ngọc Hà đã khiến cho người yêu của mình là Thế Phương cảm thấy “rạo rực trong lòng”.

Tiếp đến, dù thể hiện cùng ca khúc "Giận anh" của nhạc sĩ Đức Trí, nhưng hai cô gái xinh xắn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh là Lương Thị Minh Phương và Nguyễn Ngọc Khánh Tiên đã mang đến hai màu sắc âm nhạc rất khác nhau để chinh phục ban giám khảo – một dỗi hờn, một khắc khoải đầy nhớ mong với sự nhấn nhá và xử lý ca khúc khá tinh tế của cô gái 19 tuổi, nhưng cả hai đều cho thấy một tư duy âm nhạc mới và phong cách rất riêng của mình.

Trong thử thách hát với piano, mỗi thí sinh đều có cơ hội thăng hoa với âm nhạc bằng màu sắc đặc trưng riêng và phô diễn thế mạnh trong giọng hát của mình.

Từ khả năng hát tiếng Anh chuẩn xác như Nguyễn Trọng Hiếu với "Set fire to the rain" (Adele & Fraser T Smith), Đồng Thuỷ Tiên với "Big Spender" (Cy Coleman & Dorothy Fields), Nguyễn Bích Ngọc với bản hit đình đám "Listen" hay Nguyễn Thiện Thuật với "Price Tag" của Jessie J, đến giọng hát đầy nội lực và cách xử lý ca khúc mang dấu ấn riêng của cô gái đến từ Hà Nội - Đỗ Mỹ Linh với "Em vẫn muốn yêu anh" (Phương Uyên) và Nguyễn Ngọc Thảo Nhi đến từ Huế với "Đừng ngoảnh lại" (Lưu Hương Giang)… đã mang đến những sắc màu đa dạng và sống động cho phần thi hát với piano – phần thi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng cam go này.

   - Ảnh 2

Mỗi thí sinh đều có những thế mạnh của riêng mình.

Kết thúc thử thách đầu tiên, các thành viên trong ban giám khảo đều cảm thấy vô cùng hào hứng và phấn khởi với những ứng viên đầy tiềm năng, những giọng hát “rất bản năng và nghệ sỹ”, mà theo nhạc sĩ Huy Tuấn – giám đốc âm nhạc đồng thời là giám khảo khách mời Vòng nhà hát chia sẻ: “tôi khẳng định luôn năm nay chắc chắn là một làn gió mới, một thế hệ ca sĩ mới rất rất văn minh và trẻ trung.”

Chính vì vậy, 20 gương mặt được chọn lựa để tiếp tục bước vào phần thi cùng ban nhạc hứa hẹn mang đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho thử thách tiếp theo của Vòng nhà hát.

Nguyễn Bích Ngọc và Ngô Thế Phương – 2 giọng ca thể hiện xuất sắc nhất trong phần thi hát với piano

Chia sẻ cảm xúc và động viên tinh thần cho các thí sinh trước khi công bố kết quả Top 20, giám khảo Thanh Bùi cho biết: “Đây là sân chơi thôi các em. Nó không phải là mình không thành công ngày hôm nay thì mãi mãi không thể thành công trong nghệ thuật, không theo đuổi được đam mê của mình. Khi anh thi Australia Idol, anh không thắng được mà bị loại ở Top 8. Anh đi về mà có cảm giác như là có dao đâm vào tim anh. Anh rất hiểu cảm giác đó, và anh dùng nó thành động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của anh. Và anh biết ngày hôm nay, tụi em cũng có thể làm được điều đó.”

Kết quả, Trần Nhật Vũ, Đặng Hồng Ngọc, Tô Thành Đạt và Nguyễn Thiện Thuật là những cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay chương trình.

   - Ảnh 3

Top 20 Vietnam Idol 2015.

Tiếp theo đó, chàng du học sinh Úc Nguyễn Tường Anh Khoa, Trịnh Trường An và “Hotboy kẹo kéo” Bùi Vĩnh Phúc cũng là những thí sinh phải dừng chân tại đây. Trong không khí căng thẳng bởi sự quyết liệt từ ban giám khảo, thì việc công bố Ngô Thế Phương và Nguyễn Bích Ngọc là hai thí sinh xuất sắc nhất vòng thi hát với piano đã khiến họ vỡ oà trong hạnh phúc. Điều này cũng đồng nghĩa, Thế Phương và Bích Ngọc là 2 cái tên đầu tiên được đi tiếp vào vòng thi hát với ban nhạc.

Thế Phương chia tay người yêu - Trọng Hiếu may mắn “thoát thân” vào phút cuối

Để xác định 18 gương mặt tiếp theo bước vào thử thách hát với ban nhạc, các thí sinh còn lại được chia thành hai nhóm và lên hai chiếc xe bus khác nhau được Ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

Trong đó, một chiếc sẽ chở họ ra sân bay, đồng nghĩa với việc nhóm thí sinh này phải chia tay chương trình và ra về, nhóm còn lại sẽ được đưa về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo vào ngày hôm sau.

   - Ảnh 4

Các thí sinh vui mừng khi lọt vào vòng kế tiếp Vietnam Idol.

Có mặt trên chiếc xe số 2 – chiếc xe đưa các thí sinh ra sân bay để trở về nhà nhưng khi chuẩn bị bước vào khu vực bên trong, Nguyễn Trọng Hiếu bất ngờ nhận được bức thư từ Ban tổ chức thông báo, anh là thí sinh tiếp theo được bước tiếp vào vòng tiếp theo.

Được “thoát nạn” vào phút 89 khiến anh chàng Việt kiều Đức vô cùng vui mừng và hạnh phúc, thế nhưng cô gái Nguyễn Ngọc Hà đi cùng anh trên chiếc xe này lại không may mắn như vậy. Ngọc Hà đành phải nói lời tạm biệt Ngô Thế Phương để trở về Hà Nội và làm người đứng phía sau để cổ vũ tinh thần cho người yêu của mình.

Ngô Thế Phương tiếp tục là thí sinh đầu tiên được chọn vào Vòng Studio

   - Ảnh 5

Chọn ca khúc "Nơi ấy" (Sáng tác: Hà Okio), Ngô Thế Phương một lần nữa khoe chất giọng trầm ấm của mình với cây đàn guitar quen thuộc. Thế nhưng, với giám khảo Thanh Bùi, chính cây đàn lại làm chàng trai đến từ Hà Nội này phân tâm, khiến cho bài hát của anh thể hiện bị đều đều và thiếu phóng khoáng trong cách xử lý bài hát.

Dù trước đó, Thế Phương là thí sinh đầu tiên khiến anh phải nổi da gà với ca khúc Góc tối. Đồng tình với ý kiến của Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh cho rằng đây là “bước thụt lùi của em. Em chọn bài ngày hôm nay chưa phù hợp.”

Trong khi đó, giám khảo Nguyễn Quang Dũng lại dành cho chàng trai này lời góp ý chân thành: “Anh cũng suy nghĩ tìm cái gì góp ý cho em để em tốt hơn nữa nhưng thực sự tới bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra điều gì làm em hấp dẫn hơn với khán giả của em cả. Không khéo lại làm sai cái chất của em đi. Mà nếu giữ cái đó thì anh cũng không tự tin khán giả sẽ thích em.” Dù vậy, Thế Phương vẫn nhận được sự đồng ý của ban giám khảo để trở thành thí sinh bước tiếp vào Vòng Studio trước khi“em tiếp tục với con đường âm nhạc của em, em cứ chiến đấu với cuộc sống”.

Vẫn còn là một “ẩn số”, Vân Quỳnh giành cơ hội để “được giải đáp”

   - Ảnh 6

Với Phạm Thuỷ Nguyên, phần thể hiện ca khúc Em kể anh nghe (Sáng tác: Nguyễn Hải Phong) đã chứng tỏ cô gái có vóc dáng nhỏ bé sở hữu giọng hát kỹ thuật điêu luyện với cách xử lý ca khúc khá chỉnh chu. Tuy vậy, với giám khảo Thu Minh, cách xử lý bài “theo một đường thẳng” đã làm cho “tiếng hát và cảm xúc của em nó không có đời”.

Trong khi đó, với phần thi của Vân Quỳnh, giám khảo Thanh Bùi cho rằng về kỹ thuật, Vân Quỳnh không thể so sánh được với Thuỷ Nguyên. Khi xử lý những nốt cao trong bài hát Anh và Anh (Sáng tác: Vũ Cát Tường), cô dường như đang thiếu hơi dù trong tiếng hát có sự hiện đại và mới mẻ.

Ngoài ra, điều khiến cho nam giám khảo Thanh Bùi cảm thấy lấn cấn nhất, đó chính là sự lạnh lùng của cô gái trở về từ Mỹ này: “Đôi mắt của em rất lạnh lùng, trong khi đôi mắt là cái cho mọi người thấy được tấm lòng, tình cảm và trái tim của em. Em mất đi cái đó thì với nghệ sỹ là nó mất đi tất cả rồi”.

Đồng quan điểm với Thanh Bùi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chỉ ra điểm yếu của Vân Quỳnh trong cách thể hiện tình cảm qua đôi mắt đó là 2 thái cực trái ngược nhau, “một bên là rất tự tin còn bên kia thì tự ti”. Sau lời phân tích và nhận xét của ban giám khảo, Vân Quỳnh đã may mắn vượt qua Thuỷ Nguyên để lọt vào Top 10 vì với nữ ca sĩ Thu Minh, “Vân Quỳnh vẫn là một ẩn số mà chị muốn được giải đáp”.

Lý Minh Trí “xứng đáng trở thành đồng nghiệp” của Nguyễn Quang Dũng

   - Ảnh 7

Lý Minh Trí.

Là thành viên trong nhóm bè Cadillac, có khả năng sáng tác và sản xuất nhưng Lý Minh Trí vẫn tìm đến Thần tượng Âm nhạc Việt Nam như là cơ hội để thử sức mình ở sân chơi mới.

Chọn thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác - "Trở về ngày cũ" bằng giọng hát nội lực và giàu tình cảm. Điều này khiến giám khảo Thanh Bùi phải thốt lên rằng, vì Sao Minh Trí phải cần phải thi một chương trình như thế này trong khi anh có khả năng sáng tác nhạc và làm công việc của một người sản xuất.

Trong khi đó, với “sát thủ có nụ cười trẻ thơ” Bùi Minh Quân, giám khảo Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn đánh giá phần thể hiện ca khúc Chạm (Sáng tác: Giáng Son) của anh rằng “cách em hát nó chưa xứng với nụ cười của em.”

Là người có phần thể hiện thành công với ca khúc Home của Micheal Buble, “baby boy” Phạm Nguyễn Duy đã hoàn toàn chinh phục nữ giám khảo khó tính Thu Minh bởi chính sự đơn giản, nhẹ nhàng như chính tựa đề của bài hát.
Kết quả, trong 3 chàng trai tài năng này, Lý Minh Trí là thí sinh phải nói lời chia tay với Vietnam Idol dù sự nhẫn nại và cố gắng của anh đã hoàn toàn thuyết phục ca sĩ Thanh Bùi. Và với những nỗ lực của mình, Minh Trí hoàn toàn xứng đáng trở thành đồng nghiệp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng như lời vị giám khảo này chia sẻ.

Trần Thị Hà Nhi khiến “bà bầu” Thu Minh phấn khích nhún nhảy trên ghế nóng

   - Ảnh 8

Trần Thị Hà Nhi.

Sau khi chia tay với các cô gái Nguyễn Thị Hoà, Phạm Mỹ Linh, Phạm Bảo Ngọc, Đỗ Mỹ Linh, Nguyễn Thị Thoan và Đồng Thuỷ Tiên, Trần Thị Hà Nhi và Nguyễn Trọng Hiếu là 2 thí sinh may mắn tiếp theo nhận được cơ hội bước vào Vòng Studio.

Với Hà Nhi, giám khảo Thanh Bùi đánh giá cao giọng hát bản năng thể hiện qua ca khúc "Mercy" của Duffy mà cô trình diễn. Đây cũng là phần thi duy nhất khiến nữ giám khảo Thu Minh vô cùng hưng phấn và đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc của ca khúc này.

   - Ảnh 9

Nữ giám khảo Thu Minh đứng dậy nhún nhẩy vì màn trình diễn của Trần Thị Hà Nhi.

Với anh chàng Việt kiều CHLB Đức – Nguyễn Trọng Hiếu, được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ưu ái dành tặng lời khen về khả năng trình diễn rất cuốn hút trên sân khấu nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục giám khảo Thanh Bùi bởi “phần trình diễn của em lúc nãy vì em nhảy quá nhiều, em không kiểm soát được hơi thở và kỹ thuật của em nên em có những nốt rất phô”.

Dù vậy, chàng trai sở hữu những bước nhảy đẹp mắt này vẫn nhận được sự ủng hộ của nam giám khảo này bởi “Vietnam Idol cần có sự hiện đại, đột phá và em là một nhân tố rất đặc biệt cho chương trình.” Hy vọng với cơ hội này, Trọng Hiếu và Hà Nhi sẽ có sự đột phá và mang đến năng lượng mới cho khán giả ở những phần trình diễn tiếp theo.

Với ba thí sinh tiếp theo là Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Ngọc Khánh Tiên và Nguyễn Ngọc Việt, bên cạnh những thế mạnh về giọng hát và phong cách trình diễn, những điểm yếu của từng thí sinh cũng được bộ ba giám khảo phân tích và nhận xét rất tỉ mỉ.

Nếu chàng trai “Ma cà rồng” khiến giám khảo Nguyễn Quang Dũng liên tưởng tới hình ảnh của một con loăng quăng nhiều hơn là hình tượng bí ẩn và mạnh mẽ anh đang theo đuổi bởi sự “quẩy từ đầu đến cuối” khi thể hiện bài hát "Lột xác" (Sáng tác: Nguyễn Hải Phong), thì chú của anh là Nguyễn Anh Phong cũng chưa thể chinh phục ban giám khảo trong việc lựa chọn bài hát không phù hợp và cách xử lý ca khúc quá an toàn.

Với cô gái xinh xắn Khánh Tiên, dù “sự sáng sủa” của một cô gái 19 tuổi là điều hấp dẫn khó chối từ, nhưng với ca sĩ Thanh Bùi, sự thiếu đột phá trong cách xử lý ca khúc Ngày mai (Sáng tác: Lưu Thiên Hương) và trình diễn khiến cho cô gái này không còn mang được bất ngờ thú vị nào cho khán giả. Kết quả, Khánh Tiên và Ngọc Việt là hai thí sinh được chọn, trong khi Anh Phong là người phải nhường cơ hội lại cho cháu của mình và nói lời chia tay chương trình.

Trần Hoàng Yến vượt qua Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

   - Ảnh 10

Trần Hoàng Yến và Nguyễn Ngọc Thảo Nhi.

Là hai thí sinh cuối cùng bước vào gặp ban giám khảo, Trần Hoàng Yến và Nguyễn Ngọc Thảo Nhi đã chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc của mình và lý do đưa hai cô gái ngang tài ngang sức này đến với Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015.

Đều sở hữu giọng hát đầy nội lực và cách xử lý ca khúc tốt nhưng với giám khảo Thu Minh, cả Hoàng Yến lẫn Thảo Nhi dường như “không biết mình muốn gì”, điều khiến cho cá tính âm nhạc vẫn chưa thể hiện rõ ràng.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng liệu ai sẽ ở lại và ai sẽ phải chia tay Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, ban giám khảo đã trao thêm cho 2 cô gái này một cơ hội nữa để chứng minh, mình là thí sinh xứng đáng bước tiếp vào vòng trong.

Đều chọn ca khúc nước ngoài để thể hiện, nếu Thảo Nhi với ca khúc "Someone like you" mang đậm chất tự sự và đầy cảm xúc, thì Hoàng Yến với "Born this way" đã hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo khi cá tính âm nhạc, niềm đam mê và cảm xúc được bật lên, chân thật và rõ nét.

Đây cũng là lý do khiến ban giám khảo quyết định chọn Hoàng Yến để cô gái này tiếp tục với tình yêu và giấc mơ ca hát của mình tại Vietnam Idol 2015.

PV

Xem video liên quan:

Vietnam Idol 2015: Chàng trai 'unisex' chinh phục ban giám khảo.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý