Vietnam Idol 2015 Gala 5: Thanh Bùi 'hoang mang' vì Vân Quỳnh

biettuot biettuot @biettuot

Vietnam Idol 2015 Gala 5: Thanh Bùi 'hoang mang' vì Vân Quỳnh

Dù là nhân tố được kỳ vọng trong mùa thứ 6 Vietnam Idol 2015, nhưng sai lầm trong việc lựa chọn và xử lý bài hát khiến Vân Quỳnh nói lời chia tay trong nuối tiếc của khán giả.

06/07/2015 10:15 AM
545

Nếu ở Gala 4, sân khấu của Vietnam Idol 2015 chìm đắm trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với những bài hát “Nhắn gửi yêu thương” đến những người thân yêu trong gia đình, thì Ga la 5 với chủ đề “Phá cách” tối qua (5/7), Top 5 – Minh Quân, Hà Nhi, Trọng Hiếu, Vân Quỳnh và Bích Ngọc đã lần lượt khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi mang đến những phần trình diễn sôi động và đầy màu sắc.

   - Ảnh 1

Được đánh giá là một giọng ca đẹp của Vietnam Idol 2015, thầy giáo điển trai đã khá táo bạo khi lựa chọn làm mới bản hit nổi tiếng của Adele – "Someone like you" bằng phong cách jazz.

Khoác lên màu sắc tươi vui, mới mẻ cùng phong cách trình diễn tự tin và phóng khoáng, Minh Quân đã thật sự lột xác làm hài lòng ban giám khảo.

   - Ảnh 2

Thanh Bùi: “Anh muốn chúc mừng em, tối nay anh rất vui vì em thực sự rất thoải mái. Em hát với âm nhạc Reggae, và em trình diễn diễn ra được chất nhạc này, giai điệu và tiết tấu có sự tích cực. Đây là bài hát buồn nhưng khi em thể hiện thì không sao, mình mất người đó nhưng mình sẽ kiếm được người khác. Hôm nay em di chuyển rất tốt, khi nhạc xuống anh thực sự muốn nghe thêm.”

Nguyễn Quang Dũng:“Với bài này tôi rất thích bản phối, nó làm em ý thức hát thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Đây là tiết mục thành công nhất của em từ đầu đến giờ, tôi nghĩ đây không phải là phá cách mà chính là phong cách mà em nên lựa chọn.”

   - Ảnh 3

Là một trong ít thí sinh được kì vọng sẽ làm nên chuyện ở Vietnam Idol 2015 với chất giọng khàn đặc biệt, Hà Nhi đã chứng tỏ sự biến hoá đa dạng của mình khi thể hiện “Yên bình” theo phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn nồng nàn cảm xúc.

Thế nhưng, sự phá cách cô gái này thể hiện vẫn chưa thuyết phục được ca sĩ Tùng Dương – một điển hình ca sĩ thành công của sự phá cách.

   - Ảnh 4

Anh thẳng thắn cho biết:“Cá nhân Tùng Dương đã có thời gian luyện tập với em, hôm nay em đã làm rất tốt. Nhưng bài hát này vẫn chưa thực sự thuyết phục về hai chữ phá cách vì trong quá trình hát của em vẫn chưa thực sự thoải mái, vì bài hát này là gieo niềm tin cho mọi người, nhưng không gian của em chưa thực sự mở ra.

Tuy nhiên, chất giọng của em là một giọng có thể hát rock em có thể lựa chọn dòng nhạc này trong tương lai.”

   - Ảnh 5

Là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất với chủ đề “Phá cách”, chàng trai của những bước nhảy điêu luyện Trọng Hiếu đã chứng minh bản lĩnh và sự biến hoá khó đoán của mình khi khiến cả sân khấu bùng nổ với bản hit Animals của Maroon 5.

Khác với sự sôi động vốn có, Trọng Hiếu đã thể hiện sắc thái khắc khoải, da diết trong giọng hát và thực sự làm mê hoặc giám khảo cũng như khán giả theo dõi.

   - Ảnh 6

Thu Minh: “Hiếu bao giờ cũng vậy, tất cả khán giả tại phim trường hay ở nhà khi xem em biểu diễn đều có cảm giác thưởng thức, không có sự lo lắng khi xem thí sinh mà thưởng thức như một ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. Hôm nay chỉ riêng phần nhìn của em đã rất là đã rồi, nhưng giọng hát của em hôm nay còn hot hơn nữa. Chị thực sự cảm thấy “khó thở”.

Nguyễn Quang Dũng: “Tôi nghĩ hôm nay em hấp dẫn bằng giọng hát của mình, không còn gì để nghi ngờ nữa!”

   - Ảnh 7

Lựa chọn thể hiện ca khúc Sợ từng được Hoà Mi thể hiện khá thành công, Vân Quỳnh đã khá liều lĩnh khi “phá” bản ballad này theo phong cách rock mạnh mẽ và máu lửa.

   - Ảnh 8

Tuy nhiên, sự phá cách của cô đã khiến giám khảo Thanh Bùi “hoang mang”, và càng không thể làm hài lòng giám khảo Thu Minh.

Nữ giám khảo mời Vân Quỳnh chia sẻ về định nghĩa sự phá cách và thẳng thắn nhận xét: “Ngày hôm nay, với bài hát này, em thay đổi những gì tốt đẹp nhất của em, bài hát chưa đủ độ rock, chưa đủ độ nóng. Rock không chỉ cần những động tác hình thể, mà nó phải từ trong tim, trong lồng ngực của mình để đốt cháy những âm vực cao, cảm giác bùng nổ.”

   - Ảnh 9

Được xem là thí sinh giữ phong độ tốt nhất trong Top 5, nếu tuần trước Bích Ngọc khiến giám khảo Thu Minh phải đưa ra lời “cảnh báo” không hát nhạc của chị, thì ở tuần này, “bánh bông lan” đã không chỉ khiến ban giám khảo phấn khích mà cả khán phòng như vỡ tung bởi giọng hát đầy nội lực, mạnh mẽ với bản phối rock cho ca khúc Rơi (Sáng tác: Hồ Hoài Anh).

   - Ảnh 10

Cô gái mũm mĩm này còn khiến cho nam ca sĩ nổi tiếng khắt khe Tùng Dương phải thốt lên: “Em thực sự đã vuốt ve tôi?” Anh còn dành lời khen tặng: “Thường những người có giọng hát mạnh mẽ thường đưa ra quá nhiều năng lượng làm người nghe mệt mỏi, nhưng ngày hôm nay em rất tiết chế, em tạo được sự quyến rũ, bất ngờ và khó đoán.”

Thu Minh chia sẻ:“Chị rất vui khi em đã làm hài lòng vị khách mời của chúng ta, mời được anh Tùng Dương rất khó nhưng em đã làm hài lòng anh ấy, cảm ơn em.”

   - Ảnh 11

Bên cạnh vai trò của một giám khảo khách mời khắt khe, một huấn luận viên nghiêm khắc, ca sĩ Tùng Dương còn mang đến một món quà âm nhạc đặc sắc – ca khúc Con tằm, một sáng tác của Sa Huỳnh.

Vẫn là một Tùng Dương biến hoá đầy bất ngờ trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn, anh đã khiến cho sân khấu của Vietnam Idol đắm chìm trong không gian giàu cảm xúc và mê hoặc. Phần trình diễn của anh còn khiến cho bộ ba giám khảo, đặc biệt là nữ ca sĩ Thu Minh rất phấn khích và không thể rời mắt theo từng điệu nhạc, câu hát và cả bước di chuyển của anh trên sân khấu.

   - Ảnh 12

Với 5 phút bình chọn dành cho phần thi của mỗi thí sinh trong Top 5, kết quả cuối cùng, Hà Nhi và Vân Quỳnh là 2 thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm.

   - Ảnh 13

Đều mắc sai lầm trong cách lựa chọn và xử lý bài hát theo chủ đề “Phá cách”, nếu phần trình diễn của Hà Nhi vẫn chưa thật sự thuyết phục, thì Vân Quỳnh đã “làm hỏng những gì tốt đẹp nhất trong giọng hát của mình” (theo lời giám khảo Thu Minh).

Đó cũng là lý do khiến Vân Quỳnh nhận được số bình chọn thấp nhất và phải nói lời chia tay với giấc mơ Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 trong tiếc nuối.

   - Ảnh 14

Rời khỏi ngôi nhà chung, cô chị cả Vân Quỳnh chia sẻ: “Quỳnh sẽ rất nhớ những kỉ niệm ở ngôi nhà chung, ăn uống với nhau, ngủ nghỉ với nhau. Đặc biệt Quỳnh thấy, dù đang ở trong cuộc thi nhưng sự cạnh tranh rất tích cực, mọi người giúp nhau nhiều hơn trong công việc và trau dồi kiến thức cho nhau. Đây là điều rất thú vị và Quỳnh cũng rất vui khi được học hỏi từ các em.”

Diệu Chi

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý