Tuy là ca sĩ hát nhạc trẻ nhưng Vĩnh Thuyên Kim có nhiều fan
là các cô chú lớn tuổi. Mỗi khi xem cô hát xong, họ thường chạy lại hỏi han và
bày tỏ sự quý mến, khi thì miếng khăn giấy thấm mồ hôi, khi thì chai nước suối.
Sắp tơí Kim và Don Nguyễn có cơ hội hợp tác trong một ca
khúc mới. Don sẽ không hát nhép nữa mà đóng minh hoạ cho video clip của Kim
Nhiều người nói Kim chuyển sang hình tượng tomboy rất dễ thương, nhưng một số fan chưa quen nên cũng đang “phản ứng” nghê lắm.
Nghệ danh Vĩnh Thuyên Kim được ghép từ tên của Kim với Vĩnh
Thuyên, tên người quản lý của cô, với hàm ý hai người sẽ gắn kết lâu dài như
những người thân trong gia đình
Kim là con thứ ba trong một gia đình có năm anh chị em ở
miền tây. Trong nhà cũng có một vài anh chị theo con đường nghệ thuật, riêng
Kim mới bắt đầu đi hát từ năm 2007.
Tai nạn gần đây nhất của Kim là xe bị lao xuống mương trên
đường đi diễn do tài xế không quen đường. Hôm đó, tinh thần Kim bị sa sút
nghiêm trọng nên hát không được tốt
Nhìn Kim nhí nhảnh vây chứ cô nàng hay suy nghĩa lung tung
lắm. Bởi vậy, Kim là “nạn nhân” thường xuyên của chứng mất ngủ.
Cực kỳ mê giọng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Kim nói mỗi lần
nghe anh cất tiếng hát, cô thấy tay chân mình tê cứng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ca sĩ của Kim là khi
làm album vol. 3, cô phải chui vào … thùng rác chụp ảnh để làm album ảnh tặng
kèm.
Nhiều người nói Kim không đẹp mà có duyên. Kim cũng thích được khen như vậy vì sác đẹp dễ tàn phai còn nét duyên có thể bền vững với thời gian.
Kim ít khi dùng mỹ
phẩm đắt tiền. Cô thường sử dụng những thứ sẵn có trong nhà như dưa leo, cà
chua…vừa tiết kiệm vừa hiệu quả.
Kim đặc biệt thích
chơi nhảy dây. Hồi nhỏ, Kim hay chơi với các bạn trong xóm. Giờ lớn rồi, Kim
nhảy dây vừa để tập thể dục vừa đỡ nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu.
ít ai biết ngoài ca
hát Kim còn có “máu” kinh doanh. Kim đang sở hữu một cửa hàng kinh doanh dịch
vụ xăm nghệ thuật, bởi cô đặc biệt thích những hình xăm cầu kỳ, lạ mắt.
Kim rất mê món sushi của Nhật, chỉ cần ngửi thấy mùi mù
tạt là “cơn ghiền” đã nổi lên. Sau mỗi đợt lưu diễn, về Sài Gòn là Kim phải đi
ăn ngay cùng các anh chị trong công ty.
Tuy khá dễ gần nhưng Kim lại không có bạn thân trong
giới. Người lúc nào cũng “kè kè” bên cạnh Kim như “bảo mẫu” chính là người quản
lý Vĩnh Thuyên.
Mỗi khi có thời gian
rảnh, Kim lại mở máy tính để online. Kim thích lang thang trên mạng đọc tin
tức, trả lời thư cho fan và đặc biệt là chơi game.