Vợ mang bầu, chồng mê muội gái massage không dứt ra được

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Vợ mang bầu, chồng mê muội gái massage không dứt ra được

Anh ta bảo với em rằng, đôi khi thấy có lỗi với em và con, anh ta cũng thừa nhận mình mù quáng, không có ý định bở vợ nhưng lại không thể dứt ra được với cô gái kia và tiếp tục quan hệ dằn vặt em.

30/07/2015 07:27 PM
1,384

Chào độc giả mục tâm sự,

Hiện tại em đang rất đau khổ, không biết nên giải quyết như thế nào, mong các anh chị cho em lời khuyên lúc này.

Hai vợ chồng em yêu nhau được 5 năm mới đi đến hôn nhân. Trước đó chúng em cũng đã trải qua nhiều sóng gió, giận dỗi, chia tay, làm lành nhưng rồi cũng quyết định lấy nhau.

Hiện tại em đã mang bầu được 5 tháng. Vì sức khỏe của em yếu, bác sĩ yêu cầu cẩn thận ít đi lại, cử động mạnh vì có thể sẩy thai bất cứ lúc nào. Do đó, chuyện quan hệ tình dục của vợ chồng em rất hạn chế. Mặc dù nhiều lần em cố gắng dùng những cách khác để chiều chồng để không bí bách nhưng vì anh ấy nhu cầu sinh lý quá cao nên vẫn không thể.

Gần đây, vợ chồng em thường xuyên xảy ra cãi vã, từ công việc đến tiền bạc và tật ham chơi, thích nhậu nhẹt của chồng em. Em đang mang bầu như vậy nhưng tuần nào cũng vậy, anh đi nhậu phải 3, 4 lần, và lần nào cũng phải qua 11 giờ đêm mới về.

Trong khi lương hai vợ chồng chưa đến 10 triệu, lại đang thuê trọ, riêng khoản sữa, khám thai đã tốn, chưa kể cần phải tiết kiệm để dành đến lúc sinh con nhưng anh lại thường ném tiền vào các cuộc nhậu vì sĩ diện.

Tình trạng trên khiến cả em và anh đều mệt mỏi, chán nản. Nhiều lúc đi làm về cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Thời gian gần đây em thấy anh có thái độ thay đổi, lạnh nhạt thờ ơ với em hơn và không còn có nhu cầu “chuyện ấy” như trước đây.

Rồi em phát hiện anh liên lạc với một con bé làm gái massage. Chồng em còn thẳng thừng thú nhận đã say con bé đó rồi, yêu đến không dứt ra được.

   - Ảnh 1

Bảo không bỏ vợ con nhưng chồng em lại không thể dứt ra được với cô gái massage kia vì thương đời cô ta khổ. Ảnh minh họa.

Anh ta nói rằng từ lúc yêu và lấy em chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội nhưng một lần sau khi đi nhậu, anh vào quán massage gặp con bé kia, chuyện trò thế nào mà lấy số điện thoại của nhau rồi mê cô ta luôn.

Anh ta còn dám bảo vệ cô ta rằng, cô ta không phải là hạng gái rẻ tiền mà cho rằng, cô ta tốt, không giống như mọi người nghĩ, rằng đời cô ta khổ, gia đình cô bất hạnh nên cô ta mới phải làm cái nghề đó…

Thú thực khi nghe anh ta nói như vậy, em chỉ muốn dứt áo ra đi luôn. Em không thể tin nổi, chồng mình có thể phản bội và lại cặp với gái massage. Trong khi em mang bầu nghén không ăn được, xanh xao, mất ngủ sút cân mà anh ta có thể làm những chuyện đó. Đứa con trong bụng thì thường xuyên đe dọa sảy.

Anh ta tâm sự với một người bạn thân và anh ấy có kể lại với em là, không hiểu vì sao anh có thể yêu cô gái kia, nhưng vẫn yêu vợ, không bao giờ có ý định bỏ vợ để theo gái.

Bây giờ em đe dọa ly hôn và chuyển ra ở riêng nhưng anh ta nhất định không chịu ký đơn. Em bảo nếu thế thì cắt đứt ngay với "con hồ ly tinh" kia nhưng anh ta lại lưỡng lự vì còn yêu cô ta.

Hiện em đã chuyển ra ngoài sống. Mẹ em thương con nên lên ở cùng chăm sóc hai mẹ con. Từ đó anh ta còn chẳng thèm gọi điện hỏi xem con có ổn không.

Em rất muốn ly hôn luôn nhưng con em sinh ra sẽ như thế nào đây. Làm mẹ đơn thân chắc chắn sẽ khổ nhưng nếu sống cùng với một người chồng phản bội, một người cha tồi tệ như thế, bố mẹ lại không thể có tình cảm như trước thì con em ra đời nó sẽ như thế nào? Liệu em có nên giải thoát cho mình, giải thoát cho con của em không? Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên lúc này.

Thư bạn đọc (hangng…34@yahoo.com)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý