Vợ tức tưởi đòi ly hôn vì 2 năm lấy chồng vẫn là con gái

remember1 remember1 @remember1

Vợ tức tưởi đòi ly hôn vì 2 năm lấy chồng vẫn là con gái

Tiến sĩ, bác sĩ Từ Thành Trí Dũng – Trưởng đơn vị Nam học, bệnh viện Y dược TP. HCM chia sẻ, cơ sở đã điều trị không biết bao nhiêu trường hợp với các bệnh lý liên quan đến sức khỏe tình dục cho nam giới.

02/03/2015 07:38 AM
2,832

Có những người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, người ấp ủ nguyện vọng tăng kích cỡ, người đến bệnh viện mới biết mình sinh ra vốn không phải đàn ông đích thực…

Câu chuyện của anh Phạm Vũ S (32 tuổi, trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) là một trong những trường hợp đặc biệt mà các bác sĩ ở đây từng gặp.

Anh S vốn là người đàn ông sống dựa vào nghề nông, học hết cấp 2 anh ở nhà cùng bố mẹ lo việc ruộng vườn. Ở địa phương, anh S có tiếng chịu khó làm ăn và không bao giờ nhậu nhẹt. Nhờ đó chỉ vài năm, anh đã trở thành hộ giàu có. Nhưng có điều anh S. đã chạm ngưỡng 30 mà vẫn chưa yêu ai. Anh S. tuy làm nông nhưng dáng dấp lại như thanh niên thành phố.

Lảng tránh không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng anh phải đồng ý lấy vợ vì mẹ dọa sẽ treo cổ tự tử. Cha mẹ đã thuê xe xuống khu vực huyện Cai Lậy, Tiền Giang hỏi vợ cho anh.

Cô gái được bố mẹ anh S. lựa chọn có dáng người cao, nước da trắng và tính nết hiền lành. Người dân địa phương quen miệng gọi cô là “Út T hoa hậu”. Dưới sự thúc ép của gia đình, họ nhanh chóng làm đám cưới và sống chung trong một ngôi nhà khang trang. Cha mẹ hi vọng chỉ sau 1 năm là có cháu để bồng bế. Nhưng chẳng ai biết rằng cứ mỗi tối, bên trong căn phòng ngủ của họ là một tấn bi kịch chỉ hai người biết. Mọi thứ cứ êm ả cho đến khi Út T tức tưởi sắp đồ xin phép về nhà mẹ đẻ.

 - Ảnh 1

Vợ tức tưởi đòi ly hôn vì 2 năm lấy chồng vẫn chưa động phòng. Ảnh minh họa.

Anh S. kể với các bác sĩ rằng Út T rất đẹp. Thế nhưng trong đêm tân hôn, anh S. lại chẳng có chút rung động nào và cố tình lảng tránh vợ. Út T tức tưởi nằm một mình trong buồng tân hôn mà không hiểu chồng có chuyện gì. Sáng hôm sau ai nấy đều nghĩ S. rất hạnh phúc khi chứng kiến cử chỉ S. dành cho vợ. Nhưng cứ đêm xuống, Út T lại vô cùng khó hiểu khi chồng liên tục lảng tránh mình. Đêm nào S. cũng ôm khư khư chiếc gối nằm quay mặt vào tường ngủ.

Chẳng hiểu sao S. lại sợ vợ đến mức có lần chui vào tủ quần áo để né tránh vì không dám ra ngoài sợ bố mẹ phát hiện. Lúc này Út T. đã nghi ngờ chuyện S. có bệnh lý. Cô chủ động nói chồng đi khám thì S. gạt phắt đi, bảo chẳng có bệnh gì mà phải chữa. Để né tránh vợ, S. sa đà vào những cuộc nhậu ngày đêm với bạn bè, đến khi về thì ra phòng khách ngủ.

Đúng vào ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Út T. gấp quần áo rồi nói với bố mẹ chồng “vì cuộc sống không hòa hợp nên muốn xin về nhà bố mẹ đẻ”. Bố mẹ S. gặng hỏi nhưng cả hai chẳng thể trả lời. Út T. cũng không thể nào giải thích chuyện 2 năm có chồng mà cô vẫn còn con gái. Và để giải thoát cho cả hai, họ đã ly hôn. Sau khi chia tay, Út T bỏ lên Sài Gòn làm việc và rất ít khi về quê vì muốn quên đi cuộc hôn nhân với S.

Còn về phần S. sau khi vợ bỏ đi, anh quyết định tới bệnh viện để khám. Các bác sĩ kết luận S. chẳng mắc bệnh gì mà anh là người đồng tính, khó có thể thực hiện “nghĩa vụ” như những người đàn ông khác.

Hải Anh

Giết người tình đồng tính để lấy 450 ngàn đồng

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý