Ảnh minh họa.
Theo "Interfax", vụ việc xảy ra tại Phuket - Thái Lan. Con voi 18 tuổi, trước đây được coi là hiền lành và vui tính, đã giẫm chết người quản tượng và chạy vào rừng. Trên lưng nó khi đó đang có hai người Nga, là mẹ và con gái.
Lực lượng cứu hộ đã đuổi kịp con thú và vô hiệu hóa nó bằng cách phi tiêu nhồi với thuốc ngủ.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân voi trở nên hung hãn là đợt bùng phát testosterone, phát sinh trong máu voi vào mùa giao phối.
Hai nữ khách du lịch đã bị sốc nhưng không bị thương.
Voi đã được cách ly và sẽ phải chịu sự giám sát của các chuyên gia. Khi nào voi trấn tĩnh, nó sẽ trở lại làm việc.
Nguyễn Mai (Theo Tiếng nói nước Nga)