Xuất thân từ bóng đá đường phố, thửa nhỏ, Bebe chưa bao giờ dám mơ tới việc khoác áo những đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha như Porto hay Benfica. Với anh, có thể kiếm tiền từ việc đi đá bóng đã là tốt lắm rồi. Ấy thế nhưng vào một ngày đẹp trời, Bebe bất ngờ nhận được lời đề nghị từ Sir Alex Ferguson, vị HLV huyền thoại của Man Utd. Gần như ngay lập tức, tiền đạo 24 tuổi ngày gật đầu, đồng ý rời Vitoria de Guimaraes để gia nhập “Quỷ đỏ” với giá 7,4 triệu bảng.
Bebe đã gia nhập Benfica
Khoác áo đội bóng có lượng CĐV đông đảo nhất thế giới, Bebe khiến không ít đồng nghiệp ghen tị. Trong thâm tâm, anh cũng hy vọng có thể tạo ra dấu ấn nào đó. Nhưng đời không là mơ. Áp lực quá lớn khiến Bebe đánh mất mình. Mùa đầu tiên, anh chỉ góp mặt đúng 7 trận, ghi 2 bàn. Rồi những mùa sau liên tục bị đẩy đi cho mượn. Tới hôm qua, Ban lãnh đạo Man Utd quyết định bán Bebe cho Benfica với giá 2,4 triệu bảng, tức chấp nhận lỗ 5 triệu bảng.
Với đa số các CĐV Man Utd, cái tên Bebe gợi lên một trong những bản hợp đồng thảm họa nhất của Sir Alex Ferguson, đồng thời bị coi là một “chân gỗ” đích thực. Bebe không trách cứ gì các CĐV cả. Anh hiểu mình đã gây thất vọng tràn trề. Tuy nhiên như thế không có nghĩa anh không ấm ức. Vừa rời Old Trafford, Bebe đã quay lại chỉ trích cách dùng người của “Quỷ đỏ” và cả những lời hứa lèo mà ông thầy huyền thoại người Scotland từng dành cho mình.
“Khi gia nhập Man Utd, tôi đã rất từ hào. Nhưng mọi thứ diễn ra như mong muốn. Tôi hiểu các CĐV đã thất vọng như thế nào. Tôi đã rất nỗ lực, đã nuôi hy vọng có thể trở thành một phần của đội bóng. Bây giờ thì hết rồi. Tôi rất buồn khi phải ra đi theo cách này. Họ đã không cho tôi nhiều cơ hội, nhất là Alex Ferguson. Ông ấy từng nói rằng sẽ tạo những cơ hội tốt nhất cho tôi, nhưng thực tế, nó quá ít ỏi”, Bebe trách móc ông thầy Alex Ferguson.
Vĩnh Chi
Xem thêm video clip : Cùng xem Toàn Shinoda vào vai HLV bóng đá