Vụ anh em hỗn chiến vì cây tràm: Anh nằm viện không viếng được em

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ anh em hỗn chiến vì cây tràm: Anh nằm viện không viếng được em

“Nhơn, Phú đánh Sang gục tại chỗ tôi lao ra cứu thì bị Nhơn đánh vào bụng, đầu, chân trái gục luôn. Giờ em tôi phải bỏ lại vợ con còn tôi thì không dự nổi tang lễ em tôi”, anh Nhung nói.

31/07/2015 07:29 PM
79

Chiều 31/7 anh Võ Hoài Thanh Nhung (SN 1968, là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ anh em hỗn chiến vì cây tràm) đang được điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình BVĐK Thống Nhất đang dần ổn định lại sức khỏe. Nhưng dường như nỗi sợ hãi về vụ việc kinh hoàng đã ập đến với gia đình vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Anh Nhung kể lại, vào sáng 29/7 Nhơn, Phú gọi người đến cưa cây tràm nhưng lại cưa sang phần cây của cha mẹ anh Sang và Nhung. Thấy vậy em ruột của Sang và Nhung là anh Tính đã ra can ngăn và không cho cưa nên xảy ra mâu thuẫn với Nhơn và Phú.

Vì đã nhiều lần mâu thuẫn, lo sợ Nhơn và Phú kiếm chuyện nên cha mẹ của Nhung, Sang đã gọi hai anh về nhà phòng bất trắc. Vì vậy sau khi tan ca làm thì anh cùng em trai của mình là anh Võ Hoàng Thanh Sang (SN 1972, nạn nhân đã chết) trở về nhà.

Khi anh Nhung về đến nhà đang ngồi nghỉ ngơi thì anh Sang thấy mẹ đang hái rau trong vườn nên đi ra đường để đến vườn rau. Khi Sang vừa ra đến đường thì lúc này Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi) và Bùi Hữu Phú (41 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai đã chạy xe máy đến tay cầm cây lao vào đánh tới tấp vào anh Sang một cách bất ngờ.

Anh Sang la hét kêu cứu nên anh Nhung từ trong nhà bước ra để xem sự việc thì thấy Sang đã bị gục dưới nền đất. Lúc này anh Nhung chưa kịp định thần lại thì bị Nhơn xông lại đánh vào bụng, lưng, chân trái rồi đánh vào đầu Nhung khiến anh gục tại chỗ.

   - Ảnh 1 Vợ anh Nhung hàng ngày phải gửi con để đến bệnh viện túc trực chăm sóc anh

Anh Nhung nói: “Do họ giữ thế chủ động, anh em tôi bị động và không ngờ là anh em với nhau mà nỡ ra tay ác với em tôi như vậy. Khi tôi bị đánh gục, tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện. Giờ tôi phải nằm viện không lo nổi hậu sự cho em mình, thật đau đớn”.

Cũng theo anh Nhung thì giữa nhà Nhơn, Phú dù là con bạn gì với nhau nhưng cả hai nhà đã có mâu thuẫn từ 10 năm nay vì chuyện đất đai. Đã 10 năm gia đình anh chịu cảnh “lép vế” trước các anh họ của mình.

Bác sĩ cho biết anh Nhung bị 3 vết thương gồm vùng trán rộng 6cm, đỉnh đầu 7cm, chẫm 5cm; sưng nề, gãy hai xương cẳng chân trái, xây xát chấn thương vùng bụng, lưng, vai.

Theo bác sĩ thì chân trái của anh Nhung bị thương khá nặng, phức tạp nên sẽ phải phẫu thuật và điều trị lâu dài.

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 29/7 giữa anh Nhơn, Phú và Nhung, Sang có xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cả 4 xảy ra xô xát, ẩu đã dẫn đến việc anh Sang bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong còn anh Nhung bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Còn Bùi Hữu Nhơn (40 tuổi) và Bùi Hữu Phú (41 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai thì sau khi gây án đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ về vụ án trên.

Nguyễn Nhâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý