Vũ Thu Phương - Tôi đang sống những ngày bình yên…

msstit msstit @msstit

Vũ Thu Phương - Tôi đang sống những ngày bình yên…

Xuất hiện với tư cách khách mời trong Đêm hội chân dài, cựu người mẫu Vũ Thu Phương như đằm thắm hơn, mặn mà hơn. Vũ Thu Phương chia sẻ với Dân trí về những ngày rời xa làng giải trí, và về cả mái ấm nhỏ của cô.>>Siêu mẫu Vũ Thu Phương “tái xuất” với váy hở lưng>>Vũ Thu Phương tuyên bố rút khỏi làng giải trí

24/05/2012 03:23 PM
22,014

“Ngồi xem một bộ phim, lòng tôi vẫn rạo rực…”

Ngay sau khi tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, Vũ Thu Phương đã có một lễ cưới bí mật, gần như tuyệt đối tránh xa công chúng và truyền thông. Lý do của việc tổ chức một lễ cưới bí mật đến thế là vì bạn đã quá sợ sự ồn ào, hay vì, bạn muốn giữ hình ảnh đẹp với nhà chồng?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, một mình tôi với showbiz đã quá đủ rồi. Khi kết hôn, tôi muốn giữ lại chút gì đó riêng tư cho mình. Tôi muốn giữ cho cả chồng tôi, cả gia đình chồng, và gia đình tôi nữa. Lễ cưới là một không gian rất riêng. Tôi không muốn ở đó, gia đình tôi, gia đình chồng bị ảnh hưởng trước những thị phi, ồn ào đến từ cái tên Vũ Thu Phương của giới showbiz.
 
Vũ Thu Phương đã rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn vào cuối năm 2011.

Lại có thông tin rằng, sở dĩ Vũ Thu Phương quyết định xa rời làng giải trí là bởi gia đình chồng không đồng ý con dâu của họ làm việc ở thế giới nhiều thị phi như thế?

Điều đó hoàn toàn không đúng. Khi bài báo về việc tôi quyết định rút lui khỏi làng giải trí đăng tải, gia đình, bạn bè, người thân của tôi mới biết thông tin đó. Mọi người đều bất ngờ. Nhưng mọi người hiểu tôi. Tôi đã quyết điều gì sẽ không bao giờ thay đổi.

Sở dĩ tôi không nói trước với mọi người quyết định của mình là vì, tôi không muốn ai ngăn cản. Tôi suy nghĩ về việc rút lui khỏi làng giải trí suốt một năm trời. Cuối cùng, tôi quyết định rút lui thời điểm trước lễ cưới.

Nếu có thông tin như chị nói, quả thực, oan cho gia đình chồng tôi quá. Nếu bắt ai đó phải hy sinh niềm đam mê của mình để có được hạnh phúc sẽ là không công bằng. Gia đình chồng tôi không bao giờ ép buộc tôi bỏ nghệ thuật, vì ai cũng hiểu, tôi yêu công việc ấy đến mức nào. Tôi đã quyết định chia tay vào thời điểm trước lễ cưới cũng vì tránh những nghi ngờ này. Nếu tôi chia tay làng giải trí sau lễ cưới, mọi người sẽ còn nghi ngờ đến mức nào?
 
Vũ Thu Phương xuất hiện với tư cách khách mời tại
Đêm hội chân dài vừa diễn ra đầu tháng 5/2012.

“Ai cũng hiểu, tôi yêu công việc ấy đến mức nào”. Yêu ánh sáng của sàn catwalk, yêu nghề diễn. Trong gần một năm từ bỏ, đã có khoảnh khắc nào, Vũ Thu Phương thấy tiếc nuối?

Trong khoảng thời gian rời xa làng giải trí vừa qua, tôi tập trung thời gian cho công việc ở công ty thời trang của mình. Tôi cũng theo học những khóa học ngắn hạn về thiết kế. Tôi muốn chuyên sâu cho công việc thiết kế để có thể trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, từ đó tôi mơ ước phát triển thương hiệu thời trang của mình thêm những bước tiến mới. Bởi vậy, tôi đã đi học, đã nỗ lực đến 200% sức lực của mình với công việc thiết kế.

Tuy vậy, cuộc sống “không showbiz” của tôi có cả sự bận rộn bình yên, có cả sự thanh thản hạnh phúc và cũng có cả những sóng gió. Sóng gió ấy âm ỉ cháy trong lòng tôi. Phát ngôn rút lui khỏi làng giải trí, miệng tôi nói như vậy, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn nhớ da diết ánh đèn sân khấu. Khi ngồi xem một bộ phim, lòng tôi vẫn rạo rực.

Nhưng, lời nói đã nói ra, tôi xem đó là ranh giới để “canh chừng” mình.
 
 
 
“Không bao giờ tôi còn là người mẫu hay diễn viên nữa”

Vũ Thu Phương vừa xuất hiện trở lại xinh đẹp, quyến rũ trong Đêm hội chân dài. Nhiều người cho rằng, đây là bước đầu tiên cho sự trở lại của Vũ Thu Phương với làng giải trí. Đã có tiền lệ, nghệ sỹ nói rút lui nhưng ít lâu sau lại trở lại. Đây cũng là một “chiêu” hâm nóng tên tuổi?

Như tôi vừa nói với chị, lời nói đã nói ra- đó là ranh giới để tôi canh chừng mình. Sẽ không bao giờ tôi xuất hiện với tư cách là người mẫu nữa. Không bao giờ tôi đóng phim nữa. Nếu được, tôi chỉ xin đứng sau ánh sáng lấp lánh của sự nổi tiếng. Giống như đầu tư, hỗ trợ cho khâu sản xuất chắng hạn. Nếu xuất hiện trở lại trên sân khấu, tôi chỉ xuất hiện với tư cách một nhà thiết kế.

Tôi quyết định rút lui khỏi làng giải trí khi ấy vì tôi đã thấy một Vũ Thu Phương người mẫu, một Vũ Thu Phương diễn viên như thế là đủ rồi. Vả lại, tôi có một niềm đam mê lớn với nghề thiết kế. Tôi không thể làm tốt công việc thiết kế nếu như tôi chỉ dành cho nó 3/4 thời gian và công sức. Tôi từ bỏ làng giải trí để dành hết tâm sức cho công việc thiết kế thời trang.

Tôi muốn được công nhận trên lĩnh vực thiết kế. Muốn thế, tôi phải hy sinh những cái khác và dành sự ưu tiên cho niềm đam mê lớn của mình. Hiện, tôi đang trong quá trình chuẩn bị để cho ra mắt bộ sưu tập mới. Ngay khi thiết kế, tôi đã “đo ni đóng giày” cho từng người mẫu. Thiết kế mẫu nào tôi cũng đã nghĩ ngay đến việc, ai mặc nó sẽ đẹp, ai trình diễn nó sẽ hay…

Tôi hy vọng có thể mời được chị Thanh Hằng, Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Kim Minh… trình diễn cho bộ sưu tập mới của tôi. Họ là những người đã gắn bó, đã cùng tôi đi qua chặng đường dài khi tôi là người mẫu.
 
Vũ Thu Phương giản dị giữa đời thường

Hỏi chuyện về cuộc sống khi rời xa showbiz của Vũ Thu Phương chỉ thấy “mê man” kể chuyện công việc. Về mái ấm nhỏ, về người đàn ông đã âm thầm, bí mật kết hôn, Vũ Thu Phương có điều gì để chia sẻ?

Trước đây, tôi đã từng “dính” vào những chuyện tình cảm ồn ào. Bởi vậy, bây giờ tôi muốn giữ lại những điều riêng tư cho mình.

Đã sống với làng giải trí, tôi hiểu lắm, kiểu gì người ta cũng kết án được. Nếu tôi chia sẻ chuyện riêng tư, họ bảo tôi đang dùng “chiêu” để PR tên tuổi. Nếu tôi không chia sẻ, họ bảo tôi không thân thiện, không gần gũi, đi đâu cũng “lôi” công việc ra nói. Nếu giữ quá bí mật, sẽ bị kết án, “cố tỏ ra huyền bí”.

Tôi chỉ muốn nói thế này, ông xã tôi là một người bình thường, giản đơn như bao ông chồng khác. Anh ấy bây giờ là bến đỗ bình yên của tôi. Sống bên cạnh anh, tôi thấy bình yên hơn bao giờ hết.

“Cưới nhau vì tình cảm lớn lao”

Điều gì khiến Vũ Thu Phương kết hôn, nếu như “anh ấy giản đơn, bình thường như bao ông chồng khác”?

Anh ấy là người sống tình cảm. Tôi cũng sống tình cảm. Chúng tôi cưới nhau vì tình cảm lớn lao dành cho nhau.
 
"Ở bên anh ấy, tôi thấy bình yên..."

Đang dành 200% tâm sức cho công việc thiết kế, Vũ Thu Phương đã nghĩ đến chuyện làm mẹ?

Vợ chồng tôi đã mong có con trong năm Rồng, nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi vẫn chưa có em bé trong năm nay. Vợ chồng đang lên kế hoạch 2 năm nữa sẽ sinh em bé. Nhưng tôi nghĩ, con cái là trời cho. Tính tôi yêu trẻ con. Tôi mong được làm mẹ sớm.

Kết hôn rồi, tôi thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn trong suy nghĩ, chu toàn hơn trong tính cách. Nếu được làm mẹ, đó sẽ là trải nghiệm mới mẻ giúp tôi khám phá bản thân mình hơn nữa.

Nếu nói một câu về cuộc sống hiện tại, câu ấy sẽ được Vũ Thu Phương diễn đạt như thế nào?

Tôi đang bình yên và hạnh phúc với những gì mình có. Tôi tràn đầy năng lượng với những kế hoạch tương lai… Và tôi mong mình sẽ làm được.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý