World Cup: Từ thoải mái nợ tiền âm tới... bán nhà trả nợ

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

World Cup: Từ thoải mái nợ tiền âm tới... bán nhà trả nợ

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2014 đang bước tới dần những trận đấu cuối cùng, để xác định nhà vô địch thế giới mới.

12/07/2014 08:12 PM
1,144

Theo đó, tình trạng từ vài triệu đến hàng chục, thậm chí tới hàng trăm triệu đồng...

Muôn vẻ mặt của con bạc sau trận bóng

Cùng với những phân tích về kèo độ trong câu chuyện mà V.Đ – một tay chơi cá độ có thâm niên kể cho chúng tôi ở kỳ trước, cách chơi và bắt kèo, độ bằng tiền âm giữa con bạc và nhà cái cũng được V.Đ cho chúng tôi biết tường tận.

Và khi tiếng còi kết thúc mỗi trận đấu của trọng tài vang lên cũng là lúc muôn vẻ mặt của các con bạc hiện lên khác nhau. Có kẻ tiếc nuối với chiến thắng ít ỏi, có người ngồi ủ rũ vì số tiền độ bay vèo trong khoảnh khắc, lại có kẻ đập bàn, vò đầu, bứt tai vì số nợ âm của mình ngày càng khủng.

 - Ảnh 1

V.Đ cho biết, trong giới cá độ và nhà cái con phải có mối quan hệ trước đó, họ có thể là bạn bè, người thân hoặc cùng là dân chơi cờ bạc chuyên nghiệp với nhau để giao kèo một cách chắc chắn nhất.

Ngoài ra, nhà cái con còn phải biết con bạc đang sở hữu những gì để giao “ngưỡng” cá nợ âm. Nghiễm nhiên, khi con bạc thua vượt ngưỡng, nhà cái sẽ “đóng cửa giao dịch” ngay và thực hiện “công tác siết nợ” trong vài ngày sau đó nếu con bạc không “chung độ” đúng hẹn bởi họ cũng phải chung độ cho nhà cái lớn.

Trước mỗi trận đấu, con bạc, người cá cược sẽ liên lạc với nhà cái để “bắt độ” theo kèo, tài xỉu, phạt góc hay ném biên, tỉ lệ ăn thua theo từng trận đấu. Trong mỗi trận, các kèo lại “nhảy” theo nhịp độ tấn công, phòng thủ của cả hai bên. Sự điều chỉnh kèo độ như vậy của nhà cái ra kèo khiến nhiều con bạc có thể ăn, thua nhiều “mang”, nhiều độ kèo trong một trận đấu. Tình trạng “ăn toàn tập” cũng như “chết toàn tập” thường xuyên xảy ra với những tay cá độ bóng.

 Theo V.Đ, hầu hết các con bạc đều bắt kèo, độ theo hình thức nợ âm với nhà cái trước, sau khi kết thúc trận đấu, nhà cái sẽ tổng hợp “được – thua” cho con bạc để hôm sau cầm tiền đến “chung độ”. “Thời gian chìm trong đam mê cá độ trái bóng, có những lúc tôi từng nợ nhà cái hơn 100 triệu đồng, cũng có khi ăn ra mấy chục triệu nhưng rồi cũng hết sạch. Trận nào được cũng mời bạn bè đi “xõa” một bữa gọi là “mừng ngày ăn may”, còn khi “chết” thì tự mình hứng chịu...” -  V.Đ .

Nhiều đêm theo chân V.Đ tới những “ổ” cá cược hạng thường tại các quán cà phê ở khu vực ven KCN Tân Bình, chúng tôi được V.Đ giới thiệu và làm quen với anh Hùng (anh họ V.Đ – PV). Anh này là một chủ cắt may ở phường Bình Hưng Hòa tự nhận mê xem đá bóng và mới chớm tới vòng xoáy cá độ trong những trận túc cầu kinh điển của . Anh Hùng cho biết, những trận đấu vòng bảng, anh chỉ đi xem với bạn bè cho vui, nhưng cũng vì thế mà anh biết thế nào là cá độ và hệ lụy của nó. Đám bạn anh đều là các con bạc mê cá độ bóng đá, đi cùng nhiều nên bị “nhiễm” từ lúc nào không hay. Ban đầu, anh chỉ “đi” năm - bảy trăm ngàn một trận, nhưng khi tới vòng 1/8, trận nào anh cũng “đánh” trên dưới 10 triệu đồng. Đến nay, số tiền nợ âm nhà cái của anh đã lên đến 120 triệu đồng.

Mọi thứ đều “bay” cùng trái bóng

“Sau hai lượt trận trong đêm 1/7 và rạng sáng 2/7 là tôi phải “chung độ”. Mấy ngày vừa qua, hôm nào tôi cũng ngồi xem thâu đêm để “cày” nhưng cũng chẳng gỡ gạc được nhiêu. Hôm rồi Costa RiCa hòa với Hy Lạp, tôi đánh kèo xỉu bê-nan-ti mất thêm ba chục chai (30 triệu đồng), giờ chưa biết tính thế nào đây...” - Hùng than.

Theo anh Hùng, từ đầu vòng 1/8, nhà cái bắt đầu cho anh “ghi” nợ âm trong từng trận đấu, có thể “giao dịch” bất cứ lúc nào tùy thích. “Trước đó, sau mỗi trận đấu tôi đều “chung độ” vào chiều hôm sau, chung riết nên nhà cái quen mặt cho “đánh” nợ, hết một loạt trận mới thanh toán một lần. Bây giờ, chỉ sau bảy ngày thi đấu, số tiền nợ âm với nhà cái của tôi đang trở thành một đống nợ tiền thật. Tình hình cứ thế này, lúc “ nợ” cho vợ biết thì tôi “chết chắc” với bả...” - Hùng cho biết thêm.

Trong câu chuyện “dấn thân” vào vòng xoáy cá độ bóng đá mà anh Hùng kể cho chúng tôi nghe, rất nhiều trường hợp bạn của anh phải bán xe máy với giá rẻ để lấy tiền “chung độ” cho nhà cái. Trong khi đó, lại có người hôm trước được vài triệu, hôm sau lại “chung độ” mấy chục triệu đồng. Ngoài ra có người còn giấu vợ mang sổ đỏ nhà đi cầm cố để có tiền “phục vụ” thú “chơi bóng” hại người, tốn của này, khi mọi chuyện vỡ lở, tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ, lục đục cãi nhau suốt ngày.       

Cả gia đình “mướt mồ hôi” chạy theo trái bóng

Nghe anh Hùng nói vậy, V.Đ cũng bộc bạch, thời gian “ngấm” vào trái bóng, V.Đ từng cầm cố tất cả tài sản cá nhân của mình bao gồm điện thoại, máy tính, xe máy... để “bay” theo trái bóng. Cuối cùng, V.Đ đành phải thú thực với gia đình. Bố mẹ V.Đ phải chật vật chạy tiền chuộc đồ,đồng thời trả thêm cho nhà cái hơn 50 triệu đồng nợ âm nữa, vì những lần “cố gắng” gỡ gạc của anh.

“Nói chung, đã mê cá độ bóng đá thì phải “bay” theo nó thôi, được chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại sức và hao của thôi...” - V.Đ sầu thảm nói.

Hoàng Minh - Mai Cường

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý