(ĐSPL) – Trên đường đi tìm thầy giáo, Nandu đã bị kẻ xấu bắt cóc nhằm tống tiền gia đình bà Kalyani.
Tiếp tục những diễn biến ở cuối tập 28 Cô dâu 8 tuổi phần 10, vì không muốn kết hôn mà Gehna đã yêu cầu thầy giáo rời khỏi nhà mình. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng việc làm này của mình khiến Nandu đau khổ bởi từ trước đến nay cậu luôn coi thầy giáo là người bạn thân nhất của mình.
Vì lời đề nghị của Gehna mà thầy giáo đã quyết định dọn đồ đạc đi. Thầy giáo đã để lại bức thư trên bàn.
Phóng to |
Vừa đi học về Nandu đã chạy đến nhà thầy giáo, cậu bé sốc khi trong phòng không có một ai và nhìn thấy đồ đạc trong tủ không còn. Hơn nữa, sau khi đọc xong bức thư tạm biệt của thầy giáo, Nandu đã khóc và bỏ đi tìm.
Đối với Nandu, thầy giáo là người quan trọng nhất và là người bạn thân nhất của mình.
Phóng to |
Sau khi biết thầy giáo bỏ đi và biết lý do chính là lời yêu cầu của Gehna, bà Kalyani tức giận trách mắng cô bởi cô không nghĩ đến cảm xúc của Nandu. Việc thầy giáo bỏ đi và Nandu chưa trở về nhà khiến mọi người lo sốt vó.
Phóng to |
Ở một diễn biến khác, vì không muốn thầy giáo đi, Nandu đã ra tận bến xe để tìm. Cậu dò hỏi mọi người xung quanh đó.
Biết Nandu là cháu bà Kalyani - người giàu nhất làng, một nhóm thanh niên xấu đã ủ mưu bắt cóc cậu bé. Đám thanh niên này đã nói dối và lừa cậu bé lên xe của mình.
Phóng to |
Phóng to |
Vừa lúc đó thầy giáo nhìn thấy Nandu trên xe và tiếng cậu bé gào thét đòi xuống xe khi nhìn thấy mình, thầy Miran Cha đã chạy theo và ném đá vào cửa xe để chúng dừng xe lại.
Nhờ kịp thời mà thầy giáo đã cứu được Nandu khỏi vụ bắt cóc. Một lần nữa gia đình bà Kalyani lại nợ thầy giáo bởi đây là lần thứ 2 ông cứu Nandu thoát khỏi nguy hiểm.
Hồng Nhung
Nguồn: Người đưa tin
Mời độc giả xem thêm video giải trí: