Xét xử Tàng “Keangnam”: Ông trùm và cuộc giao dịch cuối cùng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Xét xử Tàng “Keangnam”: Ông trùm và cuộc giao dịch cuối cùng

(ĐSPL) Tàng nhận mình thực hiện vận chuyển, buôn bán ma túy và khẳng định bố, vợ, anh em không liên quan đến việc buôn bán ma túy của Tàng.

05/08/2015 11:57 AM
119

Ngày 4/8, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, 33 tuổi, quê quán xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và 11 đồng phạm ra xét xử về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Để đảm bảo công tác an ninh, phiên xét xử được diễn ra ngay trong trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh. Cùng bị truy tố với Tàng còn có bố đẻ và vợ của Tàng.

Tàng "Keangnam" nhận tội một mình

Theo báo Năng lượng Mới, tại phiên tòa ngày 4/8, trả lời HĐXX về việc vận chuyển 265 bánh heroin từ Hà Nội lên Bắc Giang vào tháng 7/2013, cũng là chuyến đi bị cảnh sát bắt giữ, Tàng nhận mình thực hiện vận chuyển, buôn bán ma túy và khẳng định bố, vợ, anh em không liên quan đến việc buôn bán ma túy của Tàng.

Ngoài ra, trước câu hỏi của HĐXX về việc mình bị bắt như thế nào, bị cáo Giàng Thị Sua – vợ Tàng Keangnam cho biết, Tàng bị ốm vào viện trước hôm bị bắt 3 ngày. Thời điểm bắt có hai vợ chồng Sua cùng em chồng là Tráng A Nếnh. Tuy nhiên, Sua cho biết bản thân không biết bị bắt lúc mấy giờ, ở đâu.

Khi hội đồng hỏi có biết chiếc xe đi cùng có chứa ma túy không? Có biết ai chở ma túy xuống cho bị cáo và chồng mang lên Bắc Giang bán cho Thảo không? Giàng Thị Sua đều trả lời là không biết gì.

Sua cho hay bản thân làm nghề trồng trọt, chồng cũng làm trồng trọt với… đi chơi. Thế nhưng, trước câu hỏi của tòa, làm trồng trọt sao có nhà trên Hà Nội? Tại sao có nhà đang xây dở dang ở Mộc Châu không ở? Những người cùng làm nghề trồng trọt như vợ chồng Sua cuộc sống có được như thế không? Sua ngập ngừng, chỉ trả lời ra Hà Nội để cho con đi học.

Còn các bị cáo Tráng A Nếnh (em nuôi của Tàng - PV), Tráng A Chư (trưởng bản Lũng Xá, bố của Tàng Keangnam), Giàng A Chờ đều không thừa nhận tội.

Bị cáo Lương Thị Thảo, đối tượng đặt mua 265 bánh heroin của Tàng “Keangnam”.

Tại tòa, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Thảo cho biết chị ta gặp Tàng “Keangnam” vào năm 2009. Thời điểm đó, Tàng “Keangnam” đến gặp Thảo hỏi về Ngô Phương Anh vì Phương Anh mua nợ heroin của hắn.

Biết Tàng “Keangnam” là người cung cấp heroin nên Thảo bắt mối làm ăn luôn. Chuyến hàng đầu tiên, Tàng “Keangnam” trực tiếp giao cho Thảo tại nhà 40 bánh heroin với giá 7.000USD. Số heroin này được Thảo đưa đi phân phối tại các “đại lý” ma túy khác.

Theo lời khai của Thảo, từ năm 2009 đến thời tháng 7/2013, Tàng “Keangnam” và Thảo đã thực hiện 12 lần mua bán heroin.

Thảo cho biết chuyến giao dịch cuối cùng (tháng 7/2013) của Thảo diễn ra trong trại tạm giam. Trong thời gian ở trại, bị cáo nhận thấy việc làm của mình là sai trái. Bị cáo muốn ngăn chặn tội phạm ngoài xã hội nên liên lạc với Tàng “Keangnam” để mua heroin. Bị cáo muốn lập công chuộc tội.

 - Ảnh 1Phóng to

Bị cáo Tráng A Tàng tại tòa.

Ông trùm ma túy Tàng Keangnam và cuộc giao dịch cuối cùng

Theo VOV, sống ở vựa ma túy vùng Tây Bắc, năm lên 9 tuổi, Tráng A Tàng bỏ học đi vác thuê ma túy.

Khi đã trưởng thành, Tàng nhanh chóng khẳng định vị thế ông trùm và lập riêng cho mình một đường dây buôn bán ma túy khét tiếng.

Trong đường dây ma túy của Tàng, những bộ sâu giữ vị trí cốt cán đều ở trong thôn bản, là người thân, anh em, họ hàng.

Để vận chuyển ma túy đi giao, Tàng thiết kế xe ô tô thành kho hàng di động. Những chiếc xe bán tải được Tàng mang sang tận Lào “độ” lại với những khoang, hốc bí mật để giấu ma túy mà bằng mắt thường không thể nào nhận ra.

Tàng rất tin tưởng khi giấu ma túy ở trong xe. Nhiều khi đi giao hàng bằng những chiếc ô tô bán tải được “độ”, Tàng không cần người đi thám thính.

Hàng của Tàng được phân phối xuống các tỉnh như Bắc Giang, Lạng Sơn.

Mỗi bánh heroin Tàng mua với giá 6.500USD, được Tàng phân phối lại với giá 7.000USD.

Trong số các đối tác, Tàng đặc biệt tin tưởng Lương Thị Thảo (tức “Thảo xíu”, 36 tuổi, ở Bắc Giang). Tàng quen Thảo trong một lần đi đòi nợ năm 2009. Cũng từ đấy, Thảo là mối làm ăn chính của Tàng ở khu vực này.

Tàng tin Thảo bởi thị làm ăn khá sằng phẳng. “Hàng” của Tàng chuyển bao nhiêu, Thảo tự có trách nhiệm tiêu thụ hết bấy nhiêu, kể là hàng nghìn bánh.

Bởi vậy, trong phương án bắt Tàng Keangnam, Bộ Công an xác định, trước tiên phải tóm được Lương Thị Thảo.

Lãnh đạo ban chuyên án chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp tục bám sát mục tiêu, mặt khác tập trung bằng mọi giá phải truy bắt bằng được Lương Thị Thảo.

Sau nhiều ngày quyết tâm, trinh sát đã phát hiện Thảo đang ẩn náu tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Ngày 19/7/2013, Lương Thị Thảo bị bắt tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vừa nhìn thấy bóng cảnh sát, Thảo lấy gói thuốc độc luôn mang theo người, bỏ vào miệng định tự sát. Các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Thảo an toàn.

Bị đưa về Cục C47, Thảo kiên quyết không khai báo. Qua tìm hiểu đặc điểm tâm lý của Thảo “xíu”, cán bộ điều tra nắm được hoàn cảnh của Thảo khá éo le. Ly thân với chồng, Thảo cặp kè với Đoàn Văn Bộ (hay còn gọi là “Bộ đại ca”).

Trung tuần tháng 1/2011, Bộ bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt khi đang cùng Đỗ Văn Hoan (em rể của Thảo) chở 48 bánh heroin đi tiêu thụ. Bộ bị tuyên án tử hình sau đó. Hiện Thảo có 3 con nhỏ đang sống với bố mẹ đẻ tại Bắc Giang.

Sau 3 ngày đấu tranh liên tục, cuối cùng Thảo đã khai ra Tàng Keangnam. Thảo cho biết, chỉ cần chị ta gọi điện nói “Em có khỏe không?Mai xuống thăm chị”, Tàng sẽ mang ma túy xuống giao cho Thảo.

Ngày 25/5/2013, Thảo gọi điện cho Tàng. Số ma túy được Tàng mua từ tháng 5/2013 giấu trong chiếc xe bán tải lăn bánh rời hang. Đêm cuối tháng 7/2013, khi Tàng cùng vợ và Giáng A Nềnh – em nuôi đưa hàng lên gặp Thảo thì bị công an bắt giữ.

Từ khi quen Thảo cho đến khi bị bắt giữ, Tàng Keangnam đã 12 lần thực hiện giao dịch mua bán ma túy với Lương Thị Thảo.

Bắt giữ Tàng Keangnam, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tài sản của ông trùm, trong đó đáng kể là 3 chiếc ô tô hiệu Toyota, Huyndai StareH-1 và một chiếc LanCuise.

Ngoài ra nhà đất của Tàng ở Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La cũng được kê biên. Thửa đất rộng gần 600m2 trong đó có tòa tháp 7 tầng như tòa nhà Keangnam cũng bị thu giữ. Căn nhà liền kề ở Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cũng bị tịch thu.

Ngoài số tiền tỷ cơ quan điều tra thu giữ, hàng loạt giấy chứng nhận sử dụng đất của Tàng cũng được phát hiện. bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ của Tàng một khẩu súng hơi. Đây số tài sản nhìn thấy được của ông trùm ma túy Tây Bắc.

BTV (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý