Bộ phim Khi những bà nội trợ hành động đã vẽ lên bức tranh sống động về nỗi khổ đau, sự hi sinh và tình yêu vô điều kiện mà các bà vợ đơn độc gánh vác. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện của hai bà nội trợ Han Bok Soo và Na Hwa Sin, những người đã sống hết mình vì thành công của chồng và bình yên của gia đình. Đến khi mỗi người nhận ra sự phản bội của chồng, họ bắt tay cùng nhau thành lập “Câu lạc bộ những người vợ”, bằng các phương pháp khác nhau đối phó với các ông chồng...
Khi các bà nội trợ hành động là một bộ phim hấp dẫn tập trung vào cuộc phản kháng của các bà vợ, dù đề cập về sự phục thù nhưng nội dung phim mang tính hiện thực mà vẫn có nét mới mẻ với những tình tiết được miêu tả tuyệt vời, kết hợp giữa cảm xúc, nụ cười và nước mắt. Phim được phát trên sóng HTV3 từ ngày 8.3.2010.

Các nhân vật chính:
Han Bok Soo (37 tuổi) - Kim Hye Sun đóng
Tin rằng thành công của chồng cũng là thành công của mình, nên Bok Soo gánh vác và giải quyết mọi công việc nặng nhọc trong gia đình. Bok Soo là bạn thân của Hwa Sin nhưng vì tính trăng hoa của anh trai cô (là chồng Hwa Sin) mà tình cảm của hai người dần trở nên xa cách. Bok Soo giữ trong lòng cảm giác như mình đã phản bội Hwa Sin. Trong lúc đó thì ngày nọ Bok Soo phát hiện ra người chồng mà cô tin tưởng bấy lâu nay lại đang hẹn hò với mối tình đầu. hiểu được tâm trạng của Hwa Sin, Bok Soo cùng Hwa Sin thành lập câu lạc bộ những người vợ, quyết tâm ra tay phục thù.
Lee Ki Jeok (40 tuổi) Oh Tae Kyu đóng
Là trưởng nam của một gia đình nghèo khó, Ki Jeok được xem là đứa con trai mầu nhiệm của gia đình. Vì điều kiện kinh tế, bị người con gái mình yêu là Jung Na Mi bỏ rơi, Ki Jeok sau đó kết hôn cùng Han Bok Soo. Vì địa vị và cái nhìn khắt khe của xã hội mà anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ly hôn. Thế nhưng khi gặp lại người xưa, Ki Jeok say mê chìm đắm trong mối tình ngày xưa và nỗ lực tìm mọi cách để được tự do...
Na Hwa Sin (37 tuổi) - Oh Huyn Kyung đóng
Là bà nội trợ bình thường, Hwa Sin vốn là bạn thân thiết từ nhỏ của Bok Soo. Thời trung học, khi đến nhà Bok Soo chơi, Hwa Sin phải lòng anh trai của Bok Soo là Won Soo. Có thai, Hwa Sin và W làm đám cưới. Về nhà chồng, cô luôn làm tốt bổn phận người con dâu, thay thế Bok Soo chăm lo các thành viên trong gia đình chồng. Thế nhưng, Hwa Sin lại chính là người muộn màng nhất biết được chồng mình trăng hoa bên ngoài. Quyết định không li hôn, cô cùng Bok Soo và mẹ chồng trở thành đồng minh của nhau thành lập câu lạc bộ những người vợ hòng trả thù các ông chồng hư hỏng...
Han Woo Soo (39 tuổi). Ahn Nae Sang đóng
Là anh trai của Bok Soo, Woo Soo làm việc tại một doanh nghiệp buôn bán xe hơi. Anh kết hôn với Hwa Sin, bạn của Bok Soo, nhưng vốn dĩ có tính trăng hoa nên sau này anh lại để ý đến Mo Ji Ran, người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Anh đã đề nghị Hwa Sin li hôn để chính thức đưa Mo Ji Ran về nhà. Có thể nói Woo Soo là kiểu người chỉ cần sống và làm điều mình cảm thấy thoải mái là được.
Jung Na Mi (39 tuổi) - Byun Jung Min đóng
Jung Na Mi là người phụ nữ luôn muốn đạt được những gì mình thiếu thốn. Đối với cô, khái niệm về gia đình hay chuyện kết hôn cũng chỉ là phương tiện giúp cô đến được với thành công của bản thân. Nhìn thấy viễn cảnh giàu có, Na Mi phản bội mối tình đầu Ki Jeok để cưới Gil Eok, một giám đốc công ty xây dựng. Kết hôn có tính toán vì vật chất nên cô không hề có chút tình cảm nào với chồng. giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn căng thẳng...
Mo Ji Ran (43 tuổi) - Kim Hee Jung đóng
Nhầm tưởng đam mê thể xác là tình yêu, Ji Ran bỏ chồng để chung sống với một người đàn ông khác đã có vợ. Chịu sự thất bại nặng nề trong hôn nhân gia đình, đó là cái giá mà cô phải trả cho hành động phá hoại gia đình của người khác.
Bị cuốn hút bởi anh chàng hào hoa Woo Soo, Ji Ran suốt ngày chỉ nghĩ và đứng ngồi không yêu vì Woo Soo. rơi vào bẫy tình, cô đánh mất bản thân và cuối cùng dứt áo bỏ nhà ra đi. Từng ngày cô chỉ có mong muốn được nhanh chóng thành đôi với Won Soo.
Ahn Yang Soon (hơn 50 tuổi) - Kim Hae Sook đóng
Vì gia đình bà chấp nhận đảm đương việc nhà, hi sinh bản thân mình nhưng cuối cùng lại bị chồng phản bội. Nhìn con trai lớn bay bướm, con gái duy nhất thì bị chồng bỏ rơi mà lòng đau đớn. bà quyết định giúp con gái ruột và con dâu trong cuộc chiến chống lại các ông chồng...